Yêu rồi mới biết em đã có con riêng

| Tâm sự

Tôi thích cô ấy từ khi nhỏ, nên khi nghe hoàn cảnh của em một mình đơn thân nuôi con, tôi thấy rất thương.

 

couple5-6005-1431076290.jpg

Ảnh minh họa.

Xin chào các bạn, mình là nam, năm nay đã 32 tuổi, cũng đã trải qua hai mối tình nhưng vì không hợp nhau trong quá trình tìm hiểu nên đã chia tay. Hiện tại tôi đang quen một người con gái 24 tuổi, tôi và em biết nhau cách nay 7 năm. Ngày trước em chỉ là một cô bé mới lớn và dễ thương, lúc đó em phải đi học nên chúng tôi xa nhau trong vòng 7 năm.

Chúng tôi cùng quê, sau khi lên TP HCM học cô ấy đã quen người con trai khác và sống với nhau như vợ chồng, đến khi cô ấy có thai thì người đàn ông kia đã chủ động chia tay. Cô ấy rất đau khổ không muốn bỏ đứa con của mình nên quyết định giữ lại, sau khi đẻ đứa bé ra, cô ấy về quê và đã liên lạc với tôi.

Tôi rất thích cô ấy từ khi em còn nhỏ nên khi nghe em kể về hoàn cảnh của mình tôi thấy rất thương. Em chỉ mới 24 tuổi thôi mà lại đã phải đơn thân nuôi con nhỏ. Hiện tại tôi rất thương cô ấy bởi vì mẫu người của cô ấy đúng với mẫu người tôi chọn làm vợ. Nhưng tôi rất lo lắng là liệu nhà tôi có chấp nhận cho tôi quen một người chưa chồng mà đã có con hay không?

Tôi thì thương cô ấy lắm nên không biết làm sao nữa, mong các bạn cho tôi một lời khuyên là có nên chọn cô ấy làm vợ không? Và tương lai sẽ như thế nào? Nếu chấp nhận cô ấy tôi cũng xem con của cô ấy như con ruột của mình. Mong các bạn cho mình lời khuyên. Cám ơn! (Minh Đạt)

Theo Ngôi sao

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.