Yêu nhau 5 năm, bạn trai vẫn tính toán từng đồng
Tâm sựAnh rất chi ly, có lần một nghìn đồng anh cũng tính vào để chia với bạn gái cho dễ. Rồi khi anh mượn tiền em, chưa bao giờ anh trả tất cả cùng lúc.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Anh rất chi ly, có lần một nghìn đồng anh cũng tính vào để chia với bạn gái cho dễ. Rồi khi anh mượn tiền em, chưa bao giờ anh trả tất cả cùng lúc.
Tôi tái mặt khi nghe con gái 5 tuổi kể vợ và người đàn ông khác hú hý trên chiếc giường ngủ của hai đứa.
Tôi và cô ấy quen nhau qua một người bạn cách đây hơn một năm. Hôm đấy tôi đi cùng người bạn tới dự một bữa tiệc nhỏ của mấy cô gái đi du học trở về.
Thật sự 6 năm qua và nhất là gần 1 năm vừa rồi sống chung với sự ghen tuông bệnh hoạn của chồng, tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi không biết phải mở đầu thế nào cho những chuyện lộn xộn mà mình đang trải qua.
Tôi đã hét lên tuyệt vọng. Tôi không ngờ ẩn sau một khuôn mặt xinh đẹp, một thân hình mảnh mai đó lại là một tâm hồn độc ác.
Anh nói chưa có vợ con nên chị ta mới tin mà trao thân, nào ngờ giờ đây phát hiện anh đã có vợ thì chị ấy đã có thai.
Tôi không biết mình có nên quay lại với người đàn ông đã từng ngoại tình, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà hay không?
Cứ tưởng mẹ chồng cầm tiền là sẽ mua hết sữa cho cháu uống, nào ngờ bà chỉ mua khoảng phân nửa số tiền còn lại giấu giếm cho con gái.
Mua quà gì cô ấy cũng hỏi giá bao nhiêu tiền, rủ đi ăn ở ngoài thì cô ấy kêu giá cả đắt đỏ và mất vệ sinh.
Cưới nhau đến nay đã 5 năm nhưng chưa bao giờ chồng tặng tôi một món quà, cho dù là nhỏ nhất.
êu nhau được hơn một năm, gần đây em phát hiện người yêu mình có quan hệ với gái mại dâm.
Bốn năm yêu nhau nhưng chưa bao giờ anh tặng tôi được một món quà ra hồn, cho dù đó là sinh nhật, ngày 8/3 hay 20/10 đi nữa.
Phát hiện trong ví chồng có chiếc bao cao su chưa sử dụng, tôi hỏi thì anh thừa nhận đã “quan hệ với” gái làng chơi.
Sống với tôi, nhưng chồng vẫn thường xuyên hẹn hò, cà phê và nói lời yêu thương với người yêu cũ…
Một lần con gái tôi ốm, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau, vậy mà vợ tôi cũng vô tâm bỏ đi hàng tuần liền…
Lấy vợ rồi người cũ vẫn thường xuyên điện thoại, nhắn tin nói lời yêu thương và đòi gặp tôi để tâm sự, giải thích… Có nên tin vào tình yêu và lời hứa trên facebook
GiadinhNet- Có thể tôi là kẻ nhát gái thật vì đó là cái tên nhiều người thường gán cho tôi sau một thời gian gần gũi. Vì vậy, khi mới yêu bạn gái gạ đi nhà nghỉ tôi ngạc nhiên “đứng hình” cả chục phút đồng hồ.
Cả tháng trời chồng không có nhu cầu quan hệ với vợ, liệu có phải anh đã chán tôi nên không muốn gẫn gũi?. Lẽ nào hôn nhân là mồ chôn tình yêu?
Nghèo túng do không có công việc ổn định, con nhỏ lại hay đau ốm, khiến tôi khó giữ hạnh phúc gia đình. Lẽ nào hôn nhân là mồ chôn tình yêu?
Ngoài những tin nhắn trao đổi công việc, tôi thấy trong máy chồng tôi có nhiều tin với giọng rất ngọt ngào, tình tứ.
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được chồng, khi cứ say là anh lao vào đánh, chửi tôi không ra gì nhưng đến sáng hôm sau anh lại xin lỗi, van xin đừng ly hôn.
Cứ nhằm lúc “gần gũi” nhau là cô ấy hờn giận đủ điều rồi tra khảo tôi xem tôi đã từng... với ai trước cô ấy hay chưa, hay đã “léng phéng” với cô nào sau lưng cô ấy chưa?
Từ ngày thôi việc, anh vốn đã khó tính giờ lại càng khó tính hơn. Anh uống rượu, mỗi lần say anh đều nhiếc mắng tôi. Con ốm, con khóc anh cũng mắng mỏ.
Không chỉ trong lúc say mà mỗi khi hai vợ chồng có xích mích là anh lại lôi chuyện bố mẹ tôi coi thường anh ít học ra để chì chiết tôi.
Tôi về nhà mẹ đẻ khi mang thai tháng thứ 5, đến nay con đã tròn 8 tháng, anh chưa một lần hỏi xem mẹ con tôi có khỏe không, con như thế nào.
Là đàn ông, nhưng anh rất ngại va chạm và không muốn vươn lên. Anh sống rất phụ thuộc vào vợ.
Đợt này, anh ít quan tâm tới em hơn, anh nói do đang nợ nần lô đề, nên chưa cưới được. Thỉnh thoảng anh có bóng gió nhắc tới chuyện mượn tiền em để trả nợ.