Trắng tay vì quá tin vào bạn trai
Tâm sựTôi đã nghe lời anh, bỏ việc rồi ở nhà nội trợ, anh không tin tưởng lại còn nghi ngờ tôi cặp bồ người này, người kia.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Tôi đã nghe lời anh, bỏ việc rồi ở nhà nội trợ, anh không tin tưởng lại còn nghi ngờ tôi cặp bồ người này, người kia.
Sau lần ân ái với người cũ khiến tôi cảm thấy tội lỗi, day dứt vì đã bội bạc với người chồng của mình…
Con dâu bây giờ nhiều người hỗn láo quá, chẳng mấy ai biết lắng nghe và tôn trọng bố mẹ chồng…
Khi tôi và phi công trẻ đang lúc “cao trào” trong phòng ngủ thì chồng tôi đạp bung cửa bước vào.
Con dâu hỗn láo, mới chân ướt chân dáo về nhà chồng mà muốn gì là đòi bằng được, không coi chồng và mẹ chồng ra gì.
Tôi đang rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục tin và hy vọng vào những điều người đàn ông ấy nói với tôi trên facebook.
Anh xin lỗi rồi nói hai bên gia đình họ đã gặp nhau, định ngày cưới, ảnh cưới cũng đã chụp. Anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng tôi như một người bố.
Tôi đề nghị với anh nếu còn thương vợ con thì chia tay với cô ấy nhưng anh vô tư ra điều kiện rằng chấp nhận cho anh ấy sống hai vợ.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tận tai cô ấy gọi tôi là nó với thái độ rẻ rúng coi khinh.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tận tai cô ấy gọi tôi là nó với thái độ rẻ rúng coi khinh.
Dù tôi luôn thể hiện là người đàn ông tốt nhưng nhìn ánh mắt vợ chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm, tôi không thể xóa được; có cười vui với gia đình hay bạn bè cũng chỉ là nụ cười cố gượng.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tận tai cô ấy gọi tôi là nó với thái độ rẻ rúng coi khinh.
Gần đây anh có gợi ý mình vào nhà nghỉ. Anh nói đã lớn và anh cũng tìm hiểu mình rất kỹ rồi.
Tôi bóng gió với chồng rằng tối hai đứa 'hẹn hò' vì mai anh lại đi công tác. Anh gửi cho tôi một bài viết nói về việc 'tự xử' của phụ nữ không cần đến chồng.
Nhiều khi tôi muốn bứt ra ngoài làm, không nhờ vả cửa hàng nhà chồng nữa, nhưng anh lại biết được, anh giận dữ, quát tháo ầm ĩ.
Tôi cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của cậu ấy mỗi lần đối diện với mình, vì thế tôi lại mềm lòng trước lời thủ thỉ của chàng trai trẻ này.
Tôi thực sự sốc khi bản án ly hôn viết con của hai người là con chung.
Buồn thay, vợ tôi từ lúc sinh con đến giờ chưa thay được cái tã, chưa tắm cho con được một lần mặc dù con tôi đã gần 5 tháng.
Anh đã cảnh báo tôi nên giữ đạo làm vợ nhưng tôi bỏ qua tất. Số tiền lớn hàng tháng tôi kiếm được cho phép tôi cái quyền phán xét người khác, nhất là chồng.
Nhiều lúc con muốn ăn cái gì mình có tiền cũng không dám mua. Mua về thì ông lại nói là hoang phí, là không xin phép.
Lúc tôi viết những dòng tâm sự này là lúc tâm trạng tôi rối như tơ vò. Tôi hoảng loạn, trằn trọc và cào xé chính mình trong những đêm mất ngủ.
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ngoại tình, phản bội chồng mình. Nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra trong phút giây không làm chủ được bản thân…
Từ khi cưới vợ, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ phản bội lại cô ấy, vậy mà lúc nào vợ tôi cũng nghi ngờ, cho rằng tôi thiếu chung thủy.
Anh cho rằng mình kiếm ra nhiều tiền, vẫn nuôi cả vợ và các con, còn việc quan hệ xã hội thì tôi không có quyền can thiệp
Khóc thì lại tự tay lau nước mắt, buồn tự đi tìm nguồn vui… anh bây giờ chẳng còn thời gian để quan tâm đến cảm xúc của vợ.
Con dâu lấy cớ mang thai mệt mỏi, chẳng đụng chân tay việc gì, mẹ chồng góp ý thì giận dỗi, không thèm chào hỏi.
Đang yên đang lành, chồng tôi đùng đùng bắt tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng vì chán sống kiếp “chui gầm chạn”.
Khi tôi đi công tác, em bắt đầu có nhiều mối quan hệ, em thường xuyên đi về muộn, thậm chí nhiều khi em về nhà rất khuya.