Vợ chồng to tiếng là vợ lại bỏ đi mấy ngày

| Tâm sự

Một lần con gái tôi ốm, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau, vậy mà vợ tôi cũng vô tâm bỏ đi hàng tuần liền…

Hiện tâm trạng tôi đang rất rối bời không biết chia sẻ cùng ai. Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm và đã có một con gái lên 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng viên mãn, gia đình nào cũng có lúc thế này thế kia.

Cứ cãi vã nhau là vợ lại bỏ đi vài ngày (Ảnh minh họa)

Cứ cãi vã nhau là vợ lại bỏ đi vài ngày (Ảnh minh họa)

Gia đình tôi cũng vậy, đôi khi cơm không lành, canh chẳng ngọt vợ chồng cũng cãi vã, giận dỗi nhau có khi chỉ là chuyện lặt vặt trong nhà, chuyện không cùng quan điểm trong việc chăm sóc, dạy dỗ con. Có điều mỗi lần như thế là vợ tôi lại bỏ đi đâu mấy ngày không rõ.

Lần nào nhanh là 3 ngày, có lần lâu cũng đến hàng tuần, điện thoại thì tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi điện thoại đến nhà bố mẹ vợ và một số người bạn thân của vợ thì mọi người đều nói không thấy cô ấy đến.

Tôi còn nhớ một lần con gái tôi ốm sốt, quấy khóc nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, mắng chửi lẫn nhau. Vậy mà vợ tôi cũng vô tâm bỏ đi hàng tuần liền, mặc cho bố con tôi ở nhà tự xoay sở. Tôi thì không sao, đàn ông rau cháo qua ngày chẳng vấn đền gì. Nhưng con cái thì không thể chịu đựng được, nó cứ quấy khóc đòi mẹ hoài khiến tôi càng sốt ruột.

Cơn giận dữ nổi lên, định bụng khi cô ấy mà trở về sẽ cho vài cái bạt tai để rồi cho sự việc đến đâu thì đến. Vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, xác định quan điểm rõ ràng nếu không thể sống được với nhau nữa thì ly hôn. Thế nhưng khi cô ấy quay về nhà thì vợ tôi một câu xin lỗi, hai câu van nài xin tha thứ. Rồi gọi anh, xưng em ngọt sớt. Cô ấy còn hứa năm lần, bảy lượt sẽ không bao giờ như thế nữa, nhận đã biết lỗi và muốn sửa sai.

Vẫn còn tình cảm với vợ hơn nữa tôi cũng nghĩ bây giờ mà ly hôn thì con cái sẽ bơ vơ. Thiếu bàn tay chăm sóc cuả cả cha lẫn mẹ thì không biết con tôi sẽ lớn lên như thế nào? Cháu có lớn lên thành người tốt hay lại trở thành một người xấu sống không có ích cho xã hội.

Chính vì thế mà khi vợ tôi cầu xin tôi lại mủi lòng thương mà tha thứ cho cô ấy. Thế nhưng cứ được vài ba tháng, vợ chồng cãi vã nhau là tình trạng như vậy lại diễn ra. Cô ấy lại bỏ đi vài ngày, không biết đi đâu với ai, làm gì và cắt đứt mọi liên lạc với chồng. Thực sự tôi đã cảm thấy chán nản vô cùng và không biết mình phải làm sao lúc này nữa.

Muốn dứt khoát ly dị vợ thì lại thương cho đứa con gái, mà cứ ở với nhau thì tôi cảm thấy không còn niềm tin ở người phụ nữ như vậy. Tôi cũng không thể nào thay đổi tính nết của cô ấy.

Theo Phúc Lâm
Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.