Tình yêu trắc trở vì quan hệ họ hàng 6 đời

| Tâm sự

Ba mẹ em không chấp nhận tình yêu của hai đứa, nếu chúng em lấy nhau có mời họ hàng thì cũng không ai đi, rồi con cái thì sẽ bị dị tật.

Em năm nay 23 tuổi, hiện tại chuẩn bị tốt nghiệp một trường ĐH tại TP HCM. Em đang yêu một người hơn em một tuổi đang làm trong một công ty nhà nước, lương chưa thể gọi là cao nhưng anh có sự cố gắng và cầu tiến. Chúng em đã trải qua hơn 4 năm bên hau đầy hạnh phúc vì anh yêu em rất nhiều. Anh là người sống tình cảm và trách nhiệm, yêu nhau lâu nhưng cả hai cũng chưa đi quá giới hạn.

Cuộc sống đối với em sẽ là màu hồng nếu như gia đình hai bên không ngăn cản chúng em đến với nhau cũng vì lý do và suy nghĩ cổ hủ là hai đứa có họ hàng với nhau. Ngặt một nỗi mối quan hệ bà con của chúng em cũng khá gần: cùng chung ông cố của ông nội, tính đến đời em và anh là đời thứ 6, theo vai vế thì anh phải gọi em là chị. Điều phiền toái hơn là hai đứa cùng chung một họ Huỳnh và thờ chung một từ đường, hai gia đình có qua lại cũng thường xuyên dịp giỗ. Em viết đến đây, chắc mọi người sẽ trách em là không biết suy nghĩ nhưng có ở trong hoàn cảnh của em mới hiểu được, em và anh càng đau khổ và dằn vặt nhiều hơn vì thấy có lỗi với gia đình, yêu nhau nên chúng em không thể xa nhau.

Gần đây gia đình hai bên đã phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa, nên hai đứa càng nghĩ ngợi nhiều hơn. Ba mẹ anh cảm thông cho hai đứa nên không cấm nhưng có vẻ hai bác cũng không hoàn toàn chấp nhận. Tôi phải nói thêm là bên anh cũng có trường hợp tình yêu giống hai đứa (người bác ruột anh cũng lấy vợ có họ hàng) nên suy nghĩ cởi mở hơn.

couple8-5084-1411723609.png

Ảnh minh họa: JupiterImages.

Còn ba mẹ em thì tuyệt đối không chấp nhận, không cho em và anh quen nhau, còn nói nếu chúng em lấy nhau sau này có mời họ hàng thì người ta thì cũng không ai đi, rồi con cái thì sẽ bị dị tật. Em thấy thật là vô lý, em đã giải thích nhưng ba mẹ em cũng không quan tâm và trách em rất nhiều. Từ nhỏ em với ba mẹ cũng chưa bao giờ tâm sự với nhau nên em không biết phải thuyết phục như thế nào; em khó nghĩ và mệt mỏi lắm.

Nhiều lúc em cũng muốn từ bỏ tất cả nhưng em biết chắc nếu không cố gắng thì sau này em sẽ hối hận và cũng khó tìm được người nào yêu và hiểu em như là anh ấy. Đồng thời, em cũng không biết là mình có thể yêu thêm được người nào nữa không. Anh động viên em nhiều, kêu em cố gắng thuyết phục ba mẹ rồi anh cũng sẽ lại nhà em nói chuyện sau.

Em định sau này khi em ra trường, có việc làm ổn định rồi thuyết phục để ba mẹ em suy nghĩ lại, cũng không biết là hạnh phúc có đến với em không? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên hay cách gì có thể tốt hơn trong trường hợp của em. Em cám ơn rất nhiều.

Theo Hồng Quân
Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.