Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi phớt lờ gái trinh, say đắm... phụ nữ có chồng

Thứ sáu, 23:00 26/09/2014 | Tâm sự

GiadinhNet - Tự mình ngồi để phân tích tôi cũng không hiểu nổi mình, những phụ nữ tôi từng say đắm đều là những người đã có chồng. Trong khi đó, rất nhiều em xinh tươi chưa có gia đình tấn công thì tôi ngó lơ.

Trước đây, tôi cùng từng yêu một phụ nữ và mãi sau này mới biết cô ấy đã có chồng và chỉ muốn tôi bên cạnh không tiến xa hơn. Mối tình đó sau những cú sốc cũng đã qua đi bây giờ tôi lại đang yêu say đắm một phụ nữ có chồng, có con mà còn không được chấp nhận.

Người nhà tôi biết chuyện, phản đối kịch liệt bảo tôi dở hơi, điên loạn gái xinh theo đuổi nhiều không yêu lại quàng vào bụi rậm. Tất nhiên tôi hiểu tâm lý của mọi người và tôi cũng muốn dừng lại nhưng trái tim cũng không cho phép.

Những buổi hẹn hò cùng em chỉ là ngồi uống cà phê bên nhau nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi- Ảnh minh họa

Những buổi hẹn hò cùng em chỉ là ngồi uống cà phê bên nhau nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi- Ảnh minh họa

Ngày tôi gặp cô ấy, tôi không biết cô ấy đã có chồng, có con. Cô ấy đẹp mặn mà, dịu dàng, ăn nói có duyên, cư xử khéo léo đúng tuýp người mà tôi thích, thế là tôi mết luôn. Tôi nghĩ người như em sẽ có rất nhiều người đàn ông vây quanh và tôi sẽ không được lọt vào mắt xanh của em nhưng trái tim thôi thúc tôi và tôi quyết định liều.

Tôi chủ động tiếp cận, nói chuyện, rồi mời em đi cà phê và không biết bao lần em từ chối nhưng tôi không nản lòng. Tôi muốn chứng tỏ với em là mình yêu em như thế nào, nhiệt tình với em như thế nào. Tôi đã chủ động ôm hoa đến cơ quan của em tạo bất ngờ và nhiều những món quà bất ngờ nữa. Ban đầu em phản đối nhưng sau đã chấp nhận đi cà phê với tôi.

Kính mời độc giả click vào đây hoặc ảnh dưới để tham gia Fanpage "Ai cũng có một gia đình"

Chúng tôi đã có những buổi gặp nhau ngắn ngủi nhưng rất thú vị vì chỉ ngồi với nhau ít phút là em chủ động đứng đậy nói có việc phải về mà không giải thích là việc gì.

Có lần em đã nói rằng, sẽ đến một ngày em cho tôi biết một sự thật mà tôi không mong muốn. Nhiều lần em đã định nói với tôi nhưng nhìn sự rạng ngời tôi gặp em mà em chưa nỡ nói. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ những ý nghĩ vẩn vơ đại loại như có thể trước đây em đã yêu say đắm một người nào đó rồi lỡ dở và tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý tha thứ cho em. Vì những lúc ở bên em tôi thấy mình rất hạnh phúc, yên bình.

Lúc nào em cũng nhẹ nhàng, dịu hiền nhưng rất hài hước. Em là người con gái mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nên từ khi được đi chơi cùng em dù thời gian rất ngắn nhưng tôi đã dành trọn tâm trí cho em mà không đoái hoài đến bất kỳ cô gái nào khác.

Một ngày tôi thấy cần nói lên điều hệ trọng: “Tôi yêu em!”. Nhưng đau đớn thay tôi nhận được cái lắc đầu từ chối của em. Em nói: “Em không thể yêu anh cũng không muốn làm anh đau khổ…”. Nước mắt em cứ lã chã rơi, tôi hỏi vì sao em nói: “Em đã có chồng và con gái”.

Rồi em kể cho tôi nghe câu chuyện của cuộc đời em. Em lấy chồng năm 21 tuổi, sau một năm thì sinh con gái và ly hôn sau 3 năm kết hôn. Bây giờ em không muốn cuộc sống của mình xáo trộn vì hai mẹ con đang sống rất vui vẻ nên em từ chối tôi.

Biết tin em từng có chồng, tôi buồn lắm. Người phụ nữ mình yêu lại từng có chồng, có con, sao không buồn được.  Hơn nữa, tôi cũng nghĩ gia đình tôi sẽ không đồng ý, vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Sau đó, tôi đã dằn lòng xa em, không gặp em suốt 1 tuần.

Người tôi cứ đờ đẫn, thẫn thờ như kẻ mất hết lý trí, tôi không làm được bất cứ việc gì vì trong đầu tôi chỉ quanh quẩn nghĩ về em. Khi không thể kiềm chế được lòng mình, không thể thắng nổi trái tim tôi đã đến gặp em và nói sẽ chấp nhận tất cả, cùng em nuôi con gái. Nhưng em vẫn lắc đầu từ chối tình cảm của tôi, bố mẹ tôi biết chuyện giận lắm, trách móc, mắng mỏ, nói tôi không ra gì những những lời trách móc, đó càng khiến tôi thương và yêu em hơn. Tôi đã nghĩ mặc kệ tất cả sự ngăn cấm của gia đình để quyết yêu em, cưới em cùng em nuôi con.

Hình bóng của em cứ lấp đầy tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào quên được. Tôi quá yêu em, si mê em. Tôi phải làm sao đây nếu như không thể cưới được em?

Thế Anh

Mai Hạnh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 6 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 7 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 18 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 1 ngày trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Top