"Tao vừa chén được nó, ngon phết!"
Tâm sựCái giá những cô gái bị mất trinh trước khi kết hôn phải trả quá đắt. Còn các đấng nam nhi thì có thể thoải mái tung hô, đàm tiếu với bạn bè rằng: "Tao vừa chén được nó, ngon phết!”.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Cái giá những cô gái bị mất trinh trước khi kết hôn phải trả quá đắt. Còn các đấng nam nhi thì có thể thoải mái tung hô, đàm tiếu với bạn bè rằng: "Tao vừa chén được nó, ngon phết!”.
Mỗi lần gần gũi, tôi lại nghĩ anh từng làm 'chuyện ấy' với bà ta, người phụ nữ lớn tuổi, và thấy ghê sợ.
Con người một thời oanh liệt, mở miệng ra là quát mắng chửi rủa; vung tay lên là tát tai, đá đít vợ con bây giờ thảm hại như vậy sao.
Tôi nghĩ rằng đây không phải là một câu chuyện hiếm xảy ra. Nhưng điều tôi thật sự muốn là làm sao tôi thoát ra được hoàn cảnh hiện nay.
Đã 3 năm kể từ ngày cưới, là một người chồng và một người đàn ông, tôi cũng chưa thể động được vào người vợ hay được "yêu" vợ tôi đúng nghĩa.
Người phụ nữ kia từng bảo: "Chồng em không còn thương yêu gì em đâu, anh chỉ vì trách nhiệm và bù đắp cho mẹ con mà thôi. Chị sẽ làm cho anh bỏ em nhanh nhất".
Có hôm, thấy thằng em ở cơ quan chở tôi đi ăn, đi cùng với mấy chị thế là anh nhìn thấy, anh nổi cơn tam bành lên.
Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.
Anh bỏ mặc tôi không liên lạc gì, tôi gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, chỉ mắng chửi tôi. Anh còn in ra những thứ tôi chat và gửi về cho gia đình nhà anh.
Tất cả như sụp đổ trước mắt tôi khi anh thú nhận, gặp lại người yêu cũ khi quay trở về trường và hai người đã đi quá giới hạn.
5 năm gặp lại, tôi thật sự không nhận ra chồng cũ. Anh phong độ, đẹp trai, tươi cười hạnh phúc, trẻ ra đến cả chục tuổi.
Anh hơn tôi 20 tuổi, quen nhau qua yahoo. Mới đầu nói chuyện bình thường, anh không giấu đã có vợ và 2 con gái. Tôi cũng không giấu anh chuyện mới bị người yêu đá, đang rất đau khổ.
Giá ngày ấy tôi không một mực giữ gìn giờ có lẽ đã chẳng nên nỗi. Tôi chỉ còn biết thở dài, ”âu cũng là số phận”.
Anh hơn tôi 20 tuổi, quen nhau qua yahoo. Mới đầu nói chuyện bình thường, anh không giấu đã có vợ và 2 con gái. Tôi cũng không giấu anh chuyện mới bị người yêu đá, đang rất đau khổ.
"Càng ngày mình cảm thấy việc 'yêu' chồng như một cực hình khi cứ phải cố mãi mà anh ấy không kết thúc, lại không dám từ chối vì lo chồng tìm cách thỏa mãn bên ngoài", chị Bình kể.
Lúc trước, hai bác bảo đồng ý cho cưới, nhưng giờ anh có công việc tốt, lương cao thì họ 'quay ngoắt 180 độ'.
Cùng lúc anh 'qua lại' với hai phụ nữ, khi tôi và mẹ bắt gặp ở khách sạn, anh không hối cải còn đổ tại tôi.
Khi mua đất vợ hay đòi đứng tên tài sản riêng, vợ nói để khi có ly dị thì tài sản đó là của vợ, nhiều lúc cãi nhau vì chuyện nhỏ em cũng thường đòi ly dị. Nhiều lần tôi bệnh không đi làm nổi, chưa bao giờ được vợ hỏi thăm, lo lắng.
Tôi năm nay 29 tuổi. Hiện tại vợ chồng anh vẫn ở cùng nhà. Anh nói, hai người lấy nhau không có tình yêu.
Cô tôi nói muốn sống thì đừng có về bây giờ, Hoài vác dao đến tìm đây này. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, khó thở quá. Xa xa phía cổng công ty chẳng phải là chồng em thì còn ai vào đây nữa. Cũng may tôi dừng xe ở góc khuất, với lại khoảng cách còn khá xa nên chưa bị phát hiện.
Khi cậu trai trẻ khen ngực tôi đẹp thì tôi òa khóc nức nở. Tôi những tưởng tôi đã héo úa sau bằng đấy năm bị hắt hủi, cô đơn.
Lúc tôi ốm vì mang thai, anh không động viên, thăm hỏi nhưng sau đó lại hỏi vay 5 triệu đồng để mua xe máy.
Mỗi lần chatvới tôi, Ninh đều nói là không kìm nén được, muốn thấy tôi, được làm tình với tôi qua webcam.
Câu chuyện khiến chị em đau đầu, lo sợ vì đàn ông thời nay nhiều người quá coi trọng trinh tiết.
Sau khi bỏ vợ, cô nhân tình mới hiện rõ bộ mặt thật. Cô ta bắt tôi cưới, đưa thẻ ATM, mua xe tay ga, mua nhà cho cô ta đứng tên, rồi quản lý tôi từng giây từng phút, không cho tôi đi thăm con một mình. Tôi phải trốn chạy cô ta như trốn ác quỷ.
Cưới nhau được nửa tháng, vợ tôi đòi thuê nhà ra ở riêng không thì ly dị chứ quyết không sống cùng bố mẹ chồng.
Anh nói muốn làm đám cưới, tôi nói hãy thanh toán hết tiền bạc trước vì không muốn tiền ảnh hưởng đến quan hệ. Tôi nhắc nhở chuyện lấy lại tiền, anh hẹn lần hẹn lữa, sau đó không nghe máy, không gọi điện, nhắn tin, và thưa dần sự quan tâm. Từ đó anh không đề cập tới chuyện đám cưới.
Thấy con trai mình đau khổ, bác trai đã thuê hàng trăm thám tử với mức thưởng 1 tỷ đồng nếu ai tìm thấy tôi. Điều này tôi nghe được từ các anh chị thám tử kể lại sau 3 ngày đi tìm.