'Tự xử' vì chồng thờ ơ với sex
Tâm sựTôi luôn cảm thấy anh miễn cưỡng quan hệ với một thái độ không hề có ham muốn. Nhiều lần gợi ý anh là tôi muốn chuyện đó, tôi thật sự rất xấu hổ nên giờ đây mỗi khi có nhu cầu, tôi thường tự mình "giải quyết".
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Tôi luôn cảm thấy anh miễn cưỡng quan hệ với một thái độ không hề có ham muốn. Nhiều lần gợi ý anh là tôi muốn chuyện đó, tôi thật sự rất xấu hổ nên giờ đây mỗi khi có nhu cầu, tôi thường tự mình "giải quyết".
Nửa năm nay anh vụng trộm với người đàn bà 37 tuổi chưa chồng. Về Việt Nam lại tranh thủ hẹn hò, khi thì ăn trưa, khi đưa nhau vào khách sạn, những khách sạn ngày xưa mình với anh thường đến.
Hôm sau chồng về, mình hỏi han mãi thì chồng cũng thú nhận đêm ấy có qua đêm với một em sinh năm 85. Lần này, chồng còn chê em này hơi xấu. Vì thế sau “một hiệp”, chẳng có hứng nữa nên nằm yên nghe em ấy kể chuyện.
Tôi lập gia đình được năm năm, đang yên ấm và hạnh phúc thì đùng một cái, có một phụ nữ tìm đến gặp tôi, nói chồng tôi yêu cô ta.
Tại sao người ta cứ nghĩ, vợ xinh chồng xấu thì không thật sự có tình yêu.
Không người đàn ông nào ngoại tình nếu như họ có một người vợ biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương chồng.
Tôi ly dị chồng, đến với anh và chung sống hạnh phúc.
Dù vẫn dành cho tôi sự mãnh liệt và nồng ấm như khi còn yêu nhau nhưng sau đó, anh lại gạt tôi ra chọn cô bé kia.
Anh đòi ly dị nếu mình không nghỉ việc và mỗi lần nhậu say về, anh đều kiếm chuyện, đánh đập.
Dù mình hết lời năn nỉ nhưng lần nào anh cũng lấy lý do không có tiền và vì công việc để không phải về thăm bố.
Hai chị em họ đang sôi nổi đàm tiếu và nói xấu gia đình nhà nội. Cả hai chị em đều đang rất nhiệt tình nói xấu mẹ chồng, anh chị em chồng.
Tôi từng thầm tự hào mình là gái trinh, nhưng giờ tôi nhận ra đó là điều tồi tệ trong mắt người khác phái. Chẳng mấy ai hứng thú với việc bạn gái cứ cố giữ lấy trinh tiết cả.
Anh thường nói dối là đi công tác để đến ngủ với cô gái kia 2 lần/tuần, và chuyến đi công tác nào cũng có cô gái đó. Anh nói không thể sống thiếu cô ta vì mọi việc giờ đây anh đều chia sẻ với cô gái đó.
Anh nói tôi hãy thông cảm cho anh, để anh phục vụ bà ta và làm tất cả những gì bà ấy yêu cầu, kể cả chuyện lên giường với bà ấy, anh cũng chấp nhận, miễn sao anh có tiền để trả nợ. Tôi như chết lặng, không nói được gì ngoài việc âm thầm chịu đựng.
Cô ấy nói không quan tâm quá khứ của em và bỏ qua hết dù biết em yêu 2 người trước cô ấy. Nhưng khi thấy tấm ảnh ngày trước em chụp người yêu cũ đang ngủ khỏa thân thì cô ấy không thể làm được như thế.
GiadinhNet - “À, thằng bố tau cáu bẩn chửi cả nhà. Mọi năm tau đi đ. sao, năm nay đ. cho tau đi... Cả nhà ngồi ăn tất niên, tau lên gác tau ngồi. Mùng 1 bố mày ám cho mày chết…”.
16 tuổi, tôi đã biết chơi 'trò người lớn' với anh. Tôi nghiện sex nên học hành ngày càng sa sút.
13 năm làm dâu, ngày Tết, lễ tôi vẫn mua quà tặng mẹ chồng nhưng chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn.
Lúc thu nhập của tôi cao thì cuộc sống gia đình vui vẻ, nhưng lúc thu nhập thấp, tiêu tiền của vợ tôi thấy nhục lắm.
Sau 5 năm chung sống, tình cảm vợ chồng nhạt dần. Tôi đến với sếp nhưng không muốn hai gia đình tan nát.
Chính cô ấy xác nhận điều này nhưng vì yêu anh, cô ấy sẽ bỏ đi thật xa và chỉ mong anh có trách nhiệm với con là đủ.
Công việc làm ăn thất bát, bị bồ đá, chồng tôi lại quay về nhà xin tôi tha thứ, để sum họp với gia đình.
Tôi đã sai khi làm người thứ ba nhưng tôi muốn giữ cảm giác hạnh phúc giản đơn mà chỉ có anh mang lại được.
Bàng hoàng, sửng sốt và không tin vào mắt mình là bức hình cô dâu chú rể, người chú rể mà tôi yêu chính là anh. Tôi đã ngồi bất động hàng tiếng đồng hồ mặc cho nước mắt rơi và nhắn cho anh hai tin nhắn chúc anh hạnh phúc bên gia đình của mình và hãy biết trân trọng.
Có lần, vợ đưa tiền cho tôi nói anh mời mấy người bạn tới nhà mà ăn uống nhậu nhẹt khiến tôi xấu hổ.
Bao nhiêu năm nay tôi không chỉ lo kinh tế gia đình, lo nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ già mà còn phải lo nuôi cả chồng.
Tôi suy nghĩ quá nhiều và quyết định chia tay người yêu, chọn lựa người đàn ông có nhà Hà Nội.
Khi no xôi chán chè, sếp xem tôi như một món đồ chơi; khi cần dùng đến, không cần đá đi. Sếp còn không nhận giọt máu đang mang trong người tôi.