Chồng tôi cặp bồ với trai trẻ
Tâm sựMột đêm, tôi không ngủ được, lăn xe đi ngang qua chỗ làm việc của chồng. Tôi không tin vào mắt mình nữa, chồng tôi đang quấn lấy hắn, họ không còn một mảnh vải trên người. Đầu óc tôi như choáng váng, suy sụp.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Một đêm, tôi không ngủ được, lăn xe đi ngang qua chỗ làm việc của chồng. Tôi không tin vào mắt mình nữa, chồng tôi đang quấn lấy hắn, họ không còn một mảnh vải trên người. Đầu óc tôi như choáng váng, suy sụp.
Nói thẳng ra, mình cực kỳ ghét về quê chồng, đặc biệt là vào dịp Tết. Có thể có người nói mình bất hiếu, láo toét này nọ. Nhưng mình tin chắc 100% chị em đi làm dâu đều sẽ như mình.
GiadinhNet - GS Xoay, người mẫu Thanh Hằng, 2 Hoa hậu Việt Nam... đã đưa lên "phây" những bức ảnh thu hút cộng đồng mạng.
Tôi đã tha thứ nhiều lần nhưng cô ấy vẫn lừa dối tôi, tằng tịu với người đàn ông đó.
Vợ tôi là tiến sĩ, còn Vân bây giờ chỉ là một cô quét rác. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ ước ao được sống những năm tháng tuổi già bên người phụ nữ ấy.
Không chỉ thành công trên sân khấu mà ngay cả trên bước đường đời, Hà Hồ đã là một nhân vật xuất sắc.
Tôi không sợ mình bị đau khi mọi chuyện vỡ lở. Tôi lo vợ con anh sẽ tổn thương rất nhiều.
Tôi nên làm gì để ba năm rõ mười bây giờ? Nếu trong tình huống xấu nhất là vợ chồng tôi chia tay, tôi có nên đưa vấn đề kinh tế ra toà không?
GiadinhNet - Bức ảnh được nghệ sĩ Chí Trung đăng tải trên facebook đã khiến nhiều fan thích thú.
Tôi hay giận dữ, đá thúng đụng nia và còn tự làm mình bị thương, la hét, khóc lóc vì những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện một người bạn của tôi đề các chị em đề phòng và răn đe các anh chồng trước khi sập bẫy tình.
Hôm rồi chồng còn nói: “Nếu sếp có muốn em làm gì thì cứ làm đi. Khó một tí nhưng sau này sếp sẽ tin tưởng em".
Khi đã trở về với gia đình, không lâu sau tôi biết mình có thai. Tôi rất đau lòng vì không biết là con của ai. Tôi rất tôn trọng chồng và không muốn giấu, nhưng cũng không thể công khai ngay lúc này.
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, ngày mà tôi cùng lúc đón nhận hai sự việc kinh thiên động địa.
Đâu phải ai cũng dễ dàng trao thân, đâu phải ai cũng dễ hiến dâng thân xác mình cho người đàn ông khác.
Đúng là từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi hoàn toàn khác, nhưng không tiêu cực.
Ngày ta yêu, em đã bao lần mơ anh thật đẹp đẽ trong bộ lễ phục tuxedo, khoác ánh nhìn dịu dàng thương yêu lên người phụ nữ với chiếc váy xòe trắng vai bồng giản dị bước bên cạnh, là em.
Em không biết bao nhiêu lần đòi phá thai, bỏ đói 2 mẹ con cả ngày trời không thèm ăn uống gì hết. Những lúc giận, em đánh cái bụng của mình không thương tiếc.
Cô ấy được đằng chân lân đằng đầu, coi chồng không bằng thằng ở con sen trong nhà, nói những lời không ai chấp nhận được.
Tôi chết lặng, đứng im không nói được lời nào khi nhìn chồng tát cô bồ tội nghiệp.
Chưa Tết nhưng ngày nào mẹ chồng cũng hỏi xem tôi được thưởng bao nhiêu.
Các chị cơ quan tôi thường than phiền mỗi dịp lễ Tết, các chị phải hùng hục phục vụ nhà chồng như ô sin.
Tôi không quan tâm và cũng không hằn học với những người thứ ba của chồng mình. Tôi bao dung? Không phải, mà đấy là cách duy nhất để tôi và hai đứa con khỏi bị tổn thương, vì chồng tôi không có người thứ ba này thì có người thứ ba khác.
Cô ta chỉ bằng tuổi em và có lần còn nhắn tin chửi mẹ em thậm tệ. Mẹ bỏ qua tất vì thương ba, sợ các con mang tiếng.
Gia đình chồng chấp nhận cô ta như một người con dâu trong khi tôi còn là một người con dâu danh chính ngôn thuận.
Những người đàn ông là bạn tình đụng đầu nhau khi đêm đã khuya, người thì chụp ảnh để có chứng cứ, kẻ thì rình mò săn đón. Sau bốn năm ở nhà của mình, bây giờ cứ đêm đến khoảng tám giờ tối là em khăn gói sang nhà em gái cách đó dăm nhà ngủ nhờ.
Sắp lấy chồng, nhưng em vẫn không quên được hình bóng người cũ.
Trong lúc em qua Mỹ và sinh con một mình thì anh lại vui vẻ cùng chính người chị gái đã ly hôn của em.