Mẹ cam chịu khi ba cặp bồ với gái trẻ

| Tâm sự

Cô ta chỉ bằng tuổi em và có lần còn nhắn tin chửi mẹ em thậm tệ. Mẹ bỏ qua tất vì thương ba, sợ các con mang tiếng.

Thật sự hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đối với em. Các anh chị cho em lời khuyên với. Gia đình em có ba chị em và tất cả từng hãnh diện vì gia đình mình. Em đã 25 tuổi rồi nhưng lần này, em thật sự sụp đổ. Nhà em là một gia đình gia giáo, em tự hào vì điều đó. Nhưng hôm nay, em nhận được một thông tin từ chị gái mình là ở quê nhà, ba em có bồ nhí và mẹ đã phát hiện được. Vậy mà ba còn mắng mẹ nữa. Người bồ nhí đó xấp xỉ tuổi của em và chỉ là nhân viên văn thư của ba. Suốt ngày chị ta nhắn tin cho ba em. Bao nhiêu lần mẹ biết nhưng không làm được gì để ba thay đổi vì chị ta chỉ đáng tuổi em.

Mẹ cam chịu khi ba cặp bồ với gái trẻ 1   

Mẹ nghĩ đến chúng em nên mẹ không dám nói mà cứ ôm lấy đau khổ chịu một mình. Chị gái em đang mang thai nên mẹ sợ ảnh hưởng. Đến hôm nay, mẹ mới biết là em đã rõ mọi chuyện. Em chưa biết an ủi mẹ thế nào thì mẹ đã trấn an em vì sợ em suy nghĩ lung tung. Thật sự ba là người mà chúng em thần tượng bấy lâu vì ba không hề bồ bịch lăng nhăng nhưng không hiểu sao gần đây lại như vậy nữa.

Nếu là người phụ nữ khác thì sẽ làm ầm ĩ lên, đằng này mẹ em lại để im mọi chuyện. Có lần, người phụ nữ kia nhắn tin chửi mẹ em thậm tệ và đòi nói chuyện với mẹ nữa. Nhưng rồi mẹ cũng im lặng cho qua vì sợ ba bị người ngoài đánh giá và có thể mất chức.

Cả đời mẹ chỉ biết hy sinh cho chồng và con. Mẹ chưa hề nghĩ cho bản thân mình trước. Tại sao ba lại đối xử với mẹ như vậy? Ba đã làm mẹ tổn thương rất nhiều. Mẹ cứ ôm đau khổ vào mình. Có lần mẹ gần như bị mất trí nhớ, không còn nhận ra em nữa. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ mẹ bị bệnh thôi, nào ngờ sự việc xảy ra khá lâu rồi.

Giờ em phải làm sao đây? Có nên lên tiếng với người phụ nữ kia hay không? Giờ trong đầu em là cảm giác của sự phản bội từ một người cha mà bấy lâu nay em kính trọng. Em là người có sự ảnh hưởng đến ba nhiều nhất, có thể lời nói của em sẽ thay đổi được chút ít? Càng nghĩ, em càng thấy thương mẹ. Mẹ nói giờ mẹ chỉ còn các con để yêu thương và che chở. Trời ơi, xin đừng làm mẹ khóc.
Theo Anger
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.