Tản mạn “sống ảo”

| Xã hội

GiadinhNet - “Sống ảo” là khái niệm khi nói về con người thật bị cuốn vào thế giới ảo và những giá trị ảo. Nhưng đó là hành vi, còn kết quả luôn thật như đời thật.

Ca khúc mang tên “Ông bà anh” của một cô gái chuyển giới thành chàng trai đang gây sốt cộng đồng. Quý vị đừng nghĩ đây là chuyện phù phiếm. Có hai vấn đề rất nghiêm túc cần được nhìn nhận. Một là, cô gái đó đã sống thật với con người mình, cô mang tâm hồn con trai và nhất định phải biến cả hình hài và giọng nói của mình thành con trai. Cô đã làm được. Bây giờ người ta đều gọi cô là chàng ca sĩ Lê Thiện Hiếu. Giữa bao nhiêu giả dối, mấy người sống thật với chính mình như Hiếu. Hai là, ca khúc vui nhộn, nhạc dễ nghe, lời dễ thương của Hiếu đã phần nào mô tả chân dung của rất nhiều “thanh niên sống ảo” thời đại này. Ca khúc về tình yêu nhưng nhiều người sẽ thấy mình ở đó. Nhiều người sẽ nhận ra hiện thực cuộc sống không phải là “ngón tay cái màn hình cảm ứng”.

Một câu chuyện khác, một chàng trai khác, bỗng nhiên cũng nổi tiếng khi chơi trò giả “ném bom khủng bố” và tung clip lên Youtube. Rất nhiều người trong giới công nghệ và giới MMO (kiếm tiền trên mạng) thì biết rõ những thứ ảo của chàng trai này như lượt xem, lượt like đều có mục đích thật cả, là tiền chi trả quảng cáo từ Google. Với hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu lượt xem, thu nhập của anh chàng này từ thế giới ảo chắc chắn khiến nhiều người thèm muốn. Nhưng bây giờ, anh ta bị công an “hỏi thăm” và có thể sẽ phải trả giá đắt cho hành động thật phục vụ khán giả thế giới ảo. Để kiếm được tiền từ Google, chàng trai này ắt có tài, ắt thông minh, nhưng liệu bây giờ đã nhận ra cuộc sống không chỉ là “ngón tay cái màn hình cảm ứng”?

Ở đời thật có những người không thích đùa. Ở đời thật có những người đã tự tử vì hoảng loạn trước tin đồn xấu về bản thân mình. Ở đời thật là những “anh hùng bàn phím” sau khi thể hiện quan điểm ngút trời trên Facebook là về… xin tiền bố mẹ đi chơi game. Là các “fan” của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền háo hức, hí hửng hóng chuyện “thần tượng” của mình bị bắt. Là những cô cậu trẻ măng suốt ngày dõi theo cướp – giết – hiếp, sốc – sex – sến trên các fanpage chuyên thu lượm tin tức báo chí để “nhặt” tiền quảng cáo. Cuộc sống của nhiều cô bé, cậu bé là ẩn sâu dưới màn hình iPhone mà chúng nghèo cũng gắng mua cho bằng được. Khi ngẩng mặt lên, nhiều đứa trẻ nhìn xung quanh ngơ ngác.

Và quý vị tin không, ở đời thực bây giờ, những quý ông, quý bà công sở cũng “sống ảo”. “Sống ảo” đang được trẻ hóa. Xung quanh chúng ta bây giờ đầy rẫy những con người có-vẻ-như-bận-rộn… một cách “ảo” đến như thật!

Việt Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.