Tặng quà Tết đắt tiền bị mẹ chồng bắt cầm về, nhưng khi biết lý do tôi lại bật khóc cảm ơn bà
GĐXH - Mẹ chồng chê bai, trả lại quà Tết đòi tôi phải mang về, tôi đang thất vọng thì bà lại chia sẻ lý do.
Tôi kết hôn được 4 năm, từ khi kết hôn xong tôi và chồng ra ngoài ở riêng nên cuộc sống tương đối thoải mái. Hai vợ chồng nghiêm túc trong làm ăn, nhờ đó mà khá đầy đủ về vật chất. Ngay trước khi cưới, chồng tôi lúc đó đã chia sẻ thật là mẹ chồng không muốn hai vợ chồng ở cùng, nên cưới xong phải ra ở riêng. Vậy là tôi chỉ ở nhà chồng chỉ được một tuần là ra ngoài.
Lúc đó tôi cũng cảm thấy buồn lắm, có lẽ do mẹ chồng không ưa tôi nên mới làm như vậy. Nhà cao cửa rộng mà lại không cho con trai và con dâu ở cùng. Nhưng đúng là số tôi may mắn, công việc làm ăn thuận lợi nên sớm ổn định và có được như ngày hôm nay. Ai cũng phải khen ngợi vợ chồng tôi giỏi, mới kết hôn có mấy năm mà đã có những thành công ban đầu như vậy rồi.
Điều tôi ấm ức của cuộc hôn nhân đó chính là mẹ chồng. Mỗi lần gặp mẹ chồng, bà dành nhiều thời gian đề dạy đời con dâu, bắt tôi phải làm thế này, thế kia. Mẹ chồng mấy khi khen ngợi tôi lấy một câu, cho dù những việc tôi làm cũng đâu đến mức độ tệ đâu. Mẹ chồng cũng rất khắt khe với tôi trong việc chăm sóc chồng con, bà luôn hỏi han tôi cho chồng con ăn, mặc ra sao, có ốm đau gì không…
Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân, nhưng lại tự an ủi thấy mình còn may mắn. Nếu như từ hồi cưới xong mà ở nhà chồng, chắc bây giờ tôi căng thẳng, già nua, làm gì được thảnh thơi, ăn diện, làm đẹp như bây giờ. Mẹ chồng càng khắt khe, tôi lại càng cố gắng nhiều hơn, như để khẳng định mình và cũng là đáp trả lại sự ác cảm của mẹ chồng.

Con dâu luôn thầm trách mẹ chồng, cho đến khi biết lý do vì sao bà làm thế. Ảnh minh họa
Mẹ chồng đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm, chu đáo với bà. Thường xuyên mua quà, cho tiền để bà tiêu vặt, mặc dù chưa lần nào được bà nói lấy một câu cảm ơn, khen ngợi. Dịp Tết năm nay là lúc tôi thể hiện tình cảm của hai vợ chồng đối với mẹ chồng. Tôi bỏ nhiều thời gian, tiền bạc để mua sắm quà Tết biếu mẹ chồng, hi vọng bà vui và có thiện cảm với con dâu.
Ôm theo một đống quà nào là bánh kẹo nhập khẩu, rất nhiều sản phẩm bồi bổ sức khỏe đặt mua từ nước ngoài về… Tôi hào hứng mang tới biếu mẹ chồng, trái ngược với sự tươi cười của tôi khi khoe từng món quà tặng là sự nghiêm túc, dửng dưng của mẹ chồng. Bà liền hỏi con dâu: "Thế con đã mua quà Tết nhà ngoại chưa?". Tôi trả lời: "Con cũng bận, nên hôm trước về biếu chút tiền để bố mẹ con tự mua gì thì mua ạ".
Nghe xong, mẹ chồng trả lại quà cho tôi mang về nhà ngoại. Đang định phản ứng thì mẹ chồng liền nói lý do: "Mẹ sức khỏe tốt, đâu cần phải bồi bổ nữa. Bố mẹ con dạo này ốm đau suốt, rất cần phải chăm sóc sức khỏe, con mang quà này về biếu mới là tròn chữ hiếu. Tiện đây mẹ cũng nói luôn, nếu mẹ không bắt vợ chồng con ra ngoài ở riêng, các con đâu có ngày hôm nay. Dù ở ngoài, nhưng mẹ vẫn âm thầm giúp vợ chồng con về vốn làm ăn, chuyện này chỉ chồng con biết thôi".
Tôi nghe xong liền bật khóc vì hối hận, tôi đã trách lầm mẹ chồng bao lâu nay. Những lời nói của mẹ chồng đã làm tôi nhận ra tất cả, bà đã chủ động để vợ chồng tôi không sống phụ thuộc. Tôi đảm đang, chịu khó như bây giờ cũng là vì mẹ chồng khắt khe, bà đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều theo cách riêng của bà. Tôi đã xin lỗi mẹ chồng, cảm thấy mình thật may mắn khi được làm con dâu của bà. Bà đã dạy tôi bài học làm mẹ, làm vợ và giờ phải là người con hiếu thảo.
Tết này hai vợ chồng tôi đã xin mẹ chồng cho về ăn Tết mấy ngày, tôi hạnh phúc vì được bà chấp thuận. Đây sẽ là một cái Tết đầm ấm, vui nhất của tôi từ lúc kết hôn đến giờ.
Chồng lấy cớ không về cùng đi Tết quê ngoại, vợ đau khổ khi được đồng nghiệp gửi cho xem ảnh chụp về chồngMẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 13 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 23 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

