Truy bắt tên cướp tháo chạy qua chốt kiểm dịch
Pháp luậtSau khi cướp được chiếc điện thoại của một người đi đường, Tuấn tăng ga tháo chạy qua chốt. Đại úy Nguyễn Hoàng Đạt đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi và cùng người dân khống chế được tên cướp…
Đợi nhiều giờ cho đến khi chị H. ngủ say, Nghiệp chui ra, trèo lên giường rồi dùng tay bóp cổ chị H. Sau đó Nghiệp đã lấy 2 điện thoại di động và 11,6 triệu đồng.
Sau khi cướp được chiếc điện thoại của một người đi đường, Tuấn tăng ga tháo chạy qua chốt. Đại úy Nguyễn Hoàng Đạt đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi và cùng người dân khống chế được tên cướp…
Chị P. dù bị đe dọa nhưng vẫn bình tĩnh lừa tên cướp ở bên trong, rồi chạy ra ngoài khóa trái cửa, tri hô để hàng xóm cùng lực lượng chức năng đến bắt giữ.
Người đàn ông lạ mặt tự nhận là công an để cướp tài sản của người dân ở Nghệ An. Công an sở tại đã đưa hình ảnh và treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin.
GiadinhNet - Thấy chị Y. có nhu cầu chuộc lại điện thoại, Tuấn và Hiệp nhắn tin qua mạng xã hội đòi số tiền chuộc là 4 triệu kèm yêu cầu được quan hệ tình dục với nạn nhân.
Bị hai tên cướp giật điện thoại, cô gái 21 tuổi lái xe máy đuổi theo rồi tông thẳng vào phương tiện của nghi phạm để lấy lại tài sản.
Đi lang thang lúc rạng sáng, Thảo thấy có người nằm ngủ trên võng của quán giải khát ven đường nên dùng khúc gỗ đánh vào đầu nạn nhân để cướp điện thoại và ví tiền.
GiadinhNet - Ngồi trông cửa hàng một mình, cô gái bị tên cướp đi vào dí dao vào cổ uy hiếp bắt chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do hắn chỉ định.
Thấy chị H. dừng xe lại nhặt dép, tên cướp lao đến nhảy lên xe phóng đi. Cô gái cố níu lại, tên cướp vẫn giằng xe kéo lê nạn nhân trên đường.
Thân Trường Vũ (18 tuổi) nhận án 7 năm 6 tháng tù vì khống chế, đe dọa nhiều cô gái vào buổi tối để cướp tiền, điện thoại.
GiadinhNet - Dí súng vào người phụ nữ rồi cướp đi chiếc xe máy của nạn nhân, tên cướp đang trên đường đi tiêu thụ xe gian thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, thấy hoàn cảnh gia đình đối tượng cướp tài sản quá khó khăn nên các cán bộ điều tra đã góp tiền hỗ trợ.
Tên cướp bí ẩn để trước UBND phường một túi có 2 điện thoại và 100 triệu đồng, kèm bức thư nói về việc bất đắc dĩ phải cướp để có tiền trả nợ.
Sau hơn 30 km bị cảnh sát giao thông truy đuổi, tên cướp ở Tiền Giang vứt xe chạy xuống ruộng rồi tự cởi hết quần áo.
GiadinhNet – Bị tên cướp bất ngờ dí dùi cui điện vào cổ để khống chế cướp tài sản, nhưng chị Linh vùng vẫy, đạp cửa kính rồi hô hoán khiến tên cướp hốt hoảng bỏ chạy.
Trước khi bỏ đi với số tiền cướp được, hung thủ đã gửi những cái ôm và nụ hôn chân thành đến hai nạn nhân, ngoài ra y còn để lại 7 USD cho cặp đôi này.
GiadinhNet - Sau khi thấy người phụ nữ đứng trước nhà nghe điện thoại, hai nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt người phụ nữ này và cướp điện thoại bỏ chạy.