Thăm “bảo tàng” 3.000 kỷ vật kháng chiến của thầy giáo 8x

| Xã hội

GiadinhNet - Suốt 15 năm qua, thầy giáo Phạm Văn Điệp một mình đặt chân đến khắp mọi miền Tổ quốc để tìm kiếm và lưu giữ những món đồ còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh đầy khốc liệt. Giờ đây, “khối gia tài” của thầy giáo ấy đã lên đến gần 3.000 kỷ vật.


Thầy giáo Phạm Văn Điệp mong muốn sẽ mở được bảo tàng để giới thiệu cho mọi người có chung niềm đam mê giao lưu, chia sẻ kỷ vật. Ảnh: Đăng Khoa

Thầy giáo Phạm Văn Điệp mong muốn sẽ mở được bảo tàng để giới thiệu cho mọi người có chung niềm đam mê giao lưu, chia sẻ kỷ vật. Ảnh: Đăng Khoa

Người yêu đồ cũ

Dù đã bén duyên với nghề giáo nhưng anh Phạm Văn Điệp (SN 1985, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lại có niềm đam mê đặc biệt với những kỷ vật thời kháng chiến. Để có những món kỷ vật quý giá này, anh Điệp đã phải dày công sưu tập từ những người lính đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trong suốt 15 năm qua.

Theo lời người nhà của anh Điệp kể, từ khi học cấp hai, chàng trai này đã yêu thích những kỷ vật thời chiến mà anh từng nhìn thấy. Một lần đi làm ruộng, anh đào được một chiếc các-tút, thấy lạ mắt nên anh giữ lại và đó là kỷ vật đầu tiên trong bộ sưu tập của anh. Sau này lớn lên, mỗi lần đi chơi hay công tác ở đâu, anh Điệp cũng tìm kiếm hoặc mua lại những thứ kỷ vật liên quan đến thời kháng chiến. Đó có thể là những vật dung trong đời sống hàng ngày thời kháng chiến như: Chiếc bát tráng men, chiếc bi-đông, hay chiếc ra-đi-ô cũ… Anh bị cuốn hút bởi màu thời gian hằn trên những kỷ vật đó. Đối với anh, được nhìn ngắm và tìm kiếm những kỷ vật thời chiến mỗi ngày đã trở thành niềm vui hàng ngày.


Trong nhà có nhiều hiện vật mềm như tem, phiếu thời bao cấp, giấy tờ của các cựu binh được chăm sóc kỹ hơn đề phòng ẩm mốc, mối mọt.

Trong nhà có nhiều hiện vật mềm như tem, phiếu thời bao cấp, giấy tờ của các cựu binh được chăm sóc kỹ hơn đề phòng ẩm mốc, mối mọt.

Suốt 15 năm dày công sưu tập, anh Điệp không khỏi tự hào với bạn bè và đồng nghiệp mỗi khi nhắc tới bộ sưu tầm kỷ vật của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã sở hữu hơn 3.000 món đồ vật các loại và phần lớn trong đó là những kỷ vật thời chiến. Đặc biệt phải kể đến bộ sưu tầm bi-đông và dao găm. Để có được những kỷ vật quý giá, không chỉ tính bằng tiền mà là công sức tìm kiếm trong nhiều năm trời của anh. Có những lần, vì sự chân thành và niềm đam mê đến cháy bỏng mà anh được một số cựu chiến binh tặng những món đồ quý giá bất ngờ.

Bộ sưu tập của thầy giáo trẻ không quá to lớn, đắt giá mà đó là tất cả những gì bình thường nhất của những người lính. Tất cả được anh mang về nhà bằng sự trân trọng và biết ơn thế hệ cha ông. Trên mỗi món đồ sưu tập được, anh đều ghi rõ thời gian, địa điểm tìm được, tên của người lính đã sử dụng và tên người trao kỷ vật, đơn vị từng chiến đấu... Mỗi món đồ là một câu chuyện về cuộc đời người lính từ trong cuộc sống ngày thường đến những trận đánh ác liệt và cả giờ phút thiêng liêng trước lúc hi sinh. Có những kỷ vật thể hiện sự hy sinh máu và nước mắt cũng như hiện thân của sự hiên ngang, tinh thần bất khuất của người lính. Suốt những năm tháng rong ruổi sưu tầm, anh Điệp luôn tâm niệm: “Vật cũng có duyên với người”...

Tiết kiệm 3 tháng lương để mua được một kỷ vật


Nam giáo viên trong các chuyến hành trình đi tìm kỷ vật.

Nam giáo viên trong các chuyến hành trình đi tìm kỷ vật.

Nhiều người hay nói anh: “Lương giáo viên ba cọc, ba đồng nên phải đi thu mua đồ ve chai, đồng nát về kiếm thêm thu nhập”. Rồi có người lại bảo: “Sướng không muốn lại thích khổ, suốt ngày lọ mọ đi tìm kiếm những thứ vô giá trị”. Nhưng anh không trách họ, bởi họ chưa hiểu được đối với anh, những vật dụng đó như báu vật. Anh chia sẻ: “Chiếc quạt cóc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của chú cựu chiến binh xã bên, tôi đã phải qua nhà không quá 5 lần để xin mua lại, bởi chiếc quạt đó gắn liền với người vợ quá cố khi chú tham gia chiến đấu ngoài mặt trận”. Nhờ có lòng kiên trì và tình yêu với những món đồ đậm thời gian đó nên anh Điệp đã thuyết phục được chủ nhân của chiếc quạt tặng lại cho mình, thay chú giữ gìn và bảo quản nó.

Dạo một lượt phòng trưng bày kỷ vật của mình, anh Điệp dừng lại trước một chiếc mũ màu trắng đặt trong tủ kính và cho biết: “Chiếc mũ này của một phi công đã bắn rơi chiếc B52 đầu tiên ở Quảng Bình. Chiếc mũ do một người dân ở đó cất giữ và tôi phải tiết kiệm 3 tháng lương mới có thể mua về”.

Bốn bức tường căn nhà nhỏ treo kín các kỷ vật. Trong đó có nhiều kỷ vật được chăm sóc kỹ, phải phơi phóng thường xuyên đề phòng bị ẩm mốc, mối mọt phá hoại. Anh Điệp dự định trong tương lai không xa sẽ mở một bảo tàng tư nhân, hoặc một quán cà phê mang tên “Lính”. Anh muốn giới thiệu bộ sưu tầm kỷ vật của mình tới đông đảo mọi người, những con người có chung một niềm đam mê, một sở thích. Quan trọng hơn, anh muốn nhân thêm tình yêu kỷ vật thời chiến tới tất cả mọi người như thay một lời cảm ơn tới thế hệ cha ông đã hy sinh chiến đấu để có được cuộc sống như ngày hôm nay.


Anh Điệp thường có một quyển sổ để khách đến thăm phòng trưng bày ghi lại cảm xúc.

Anh Điệp thường có một quyển sổ để khách đến thăm phòng trưng bày ghi lại cảm xúc.

“Mỗi kỷ vật đó với tôi đều gắn liền với cuộc đời của mỗi người, dù đó là một vị tướng hay một người lính bình thường nhưng họ đều ngã xuống, lấy thân mình để đổi tự do, độc lập cho đất nước, đó mới là điều đáng trân trọng”, anh Điệp tâm sự.

Điều khiến thầy giáo Điệp vui nhất là “bảo tàng” của mình thu hút nhiều những đoàn khách học sinh trong vùng đến tham quan. Anh mong những hiện vật mình gìn giữ sẽ mang lại cho các em những bài học về lịch sử, về những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng của cha ông.

Anh Điệp hào hứng khoe: “Tháng 7/2017, bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm phòng trưng bày của tôi. Chính trong căn phòng này, tất cả mọi người cùng ngồi trò chuyện và bác Biên đã chia sẻ rất nhiều. Bác hỏi tường tận về những món đồ, những tư liệu về Đại tướng mà tôi sưu tập được. Trong thực tế, những kỷ vật này rất hiếm và ngay cả gia đình cũng khó tìm kiếm. Bác Biên còn gửi gắm những lời tâm sự rất ý nghĩa. Đây là một kỷ niệm rất đáng trân trọng đối với tôi” .

Đăng Khoa

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.