Thâm cung bí sử (233 - 3): Lối nào đến hạnh phúc

| Gia đình

GiadinhNet - Ông Châu nói về hạnh phúc: "Ở làng này, Bá Kiến ăn sướng nhất, ở sướng nhất, nhà cao cửa rộng, miếng ngon đầy mồm. Nhưng chính Bá Kiến là người bất hạnh nhất. Nhà bốn bà vợ ở liền nhau. Đêm Bá Kiến mò vào với bà nào thì 3 bà kia đều biết.

Chuyện nhà như thế, chuyện giữ cái ghế Chánh tổng còn căng thẳng hơn, sểnh ra một chút là mất. Ai cũng mong Bá Kiến chết, thậm chí nhiều người muốn giết Bá Kiến nên ông ta luôn nơm nớp lo giữ mình. Mà cũng có giữ được đâu. Cuối cùng thì bị Chí Phèo đâm chết. Người sướng nhất làng Đại Hoàng là Chí Phèo. Chí Phèo chẳng sợ ai cả. Đêm ngủ không cần đóng cửa. Chí Phèo không hề có của và người không có của thì không bao giờ lo bị mất của. Chí Phèo chỉ có mỗi Thị Nở thôi nên không có chuyện các bà vợ cãi nhau. Ngay cả khi Thị Nở sang ăn ngủ hẳn ở nhà Chí Phèo thì cặp đôi ấy cũng không bao giờ đánh chửi nhau. Cả hai vui vẻ, chỉ có nụ cười và những cái ôm rất chặt.

Một câu hỏi làm đau đầu bao nhiêu người là lối nào đưa ta đến hạnh phúc? Rất nhiều người nhầm lẫn khi trả lời câu hỏi này. Nhiều người nghĩ rằng, có nhiều tiền là có hạnh phúc. Nhưng chúng ta đã biết có những người rất nhiều tiền mà có hạnh phúc đâu. Cái gì đến rồi sẽ đi. Anh mong có tiền thì đồng tiền sẽ đến, bằng cách này hay cách khác, rồi nó lại đi bằng cách này hay cách khác. Cũng nhiều người cho rằng, có gái đẹp là có hạnh phúc. Họ bỏ tiền ra săn gái đẹp. Và gái đến với họ, nhưng sau đó lại ra đi. Loài người vất vả tìm kiếm hạnh phúc nhưng không tìm được, vì họ đi lạc lối. Theo tôi, hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc ở ngay trong chính chúng ta chứ không phải ở bên ngoài mang tới. Anh gieo nhân gì thì sẽ gặt quả ấy. Anh gieo mầm mống hạnh phúc thì sẽ gặt hạnh phúc. Anh gieo mầm mống bất hạnh thì sẽ gặt bất hạnh.

Săn tìm gái đẹp, cặp bồ hết cô này đến cô khác mà mong có hạnh phúc cũng là hoang tưởng, không bao giờ có. Đường đến hạnh phúc không phải như thế. Chỉ những người sống vị tha, đầy tình thương mới có thể có hạnh phúc. Sống ích kỉ, tranh đoạt, cướp giật thì không có hạnh phúc, cho dù anh làm chức tước gì và có bao nhiêu tiền.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Gia đình -

GĐXH - Gánh nặng "trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, giữa có nợ nần" đang vắt kiệt sức lực của nhiều trung niên hiện đại. Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là bài toán về lòng hiếu thảo, mà còn là sự bòn rút về thể lực, tinh thần và tài chính. Cùng nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp ứng xử nhân văn, giải tỏa áp lực cho cả hai thế hệ.

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.