Thâm cung bí sử (246 - 10): Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lỏng
GiadinhNet - Thanh và Nguyệt đã ngồi với nhau một đêm tới sáng. Lúc này con gái của Nguyệt đã hơn 1 tuổi.
Thanh tốt nghiệp Học viện Cutudop và về nước. Người đầu tiên nói với Thanh về mọi chuyện của Nguyệt là mẹ Thanh.
"Hàng ngày nó vẫn đến thăm mẹ, mặc dù 2 mắt lúc nào cũng rơm rớm ướt. Cái Thư cũng hay đến thăm mẹ vào các buổi tối. Còn vợ chồng ông Ngô thì luôn bàn bạc với mẹ về chuyện tương lai của con. Tất cả đều do con quyết định, nhưng theo mẹ thì con không nên lấy đứa nào cả. Cô Nguyệt thì không rồi. Cô Thư lại càng không nên. Có một cô bạn học của con thỉnh thoảng cũng đến thăm mẹ, đó là cô Hà. Hiện tại Hà đang là giáo viên trường cấp 2 của xã, một cô gái đứng đắn, nề nếp và cũng có học thức. Con cũng đã 30 tuổi rồi. Các cụ xưa nói rằng tam thập nhi lập, nghĩa là con trai 30 tuổi phải lập gia đình. Mẹ cũng đang mong có con dâu và có cháu bế".
Thanh và Nguyệt đã ngồi với nhau một đêm tới sáng. Lúc này con gái của Nguyệt đã hơn 1 tuổi. Nguyệt nằng nặc đòi trả lại chiếc xe.
Thanh nói: "Anh hiểu được tất cả mọi chuyện và chấp nhận được tất cả. Dù đã xảy ra sự cố gì thì tình yêu của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Và em sẽ là vợ của anh. Chưa bao giờ anh nghĩ tới việc mình sẽ sống chung với một người nào khác ngoài em. Còn chiếc xe đạp là chút kỉ niệm của anh, dù sao thì em cũng nên giữ lấy cho anh yên lòng, coi như kỉ niệm của anh với em còn mãi".
"Anh chấp nhận được tất cả nhưng em thì không chấp nhận được như vậy, dù em mãi mãi vẫn yêu anh. Nhưng nếu chúng ta lấy nhau thì yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau. Thôi thì em đồng ý giữ lại chiếc xe đạp, coi như luôn có anh bên cạnh".
Nguyệt kiên quyết không chịu làm vợ Thanh. Và Thanh cũng phải lấy vợ. Anh bàn với Nguyệt chuyện này: "Mẹ gợi ý anh nên đến với Hà. Em thấy thế nào?"
"Tốt quá. Hà là bạn học cũ của chúng ta, giờ đang là cô giáo. Lấy vợ giáo viên rất tốt cho các con sau này về chuyện học hành".
Chuyện Thanh lấy vợ đã được quyết định như vậy. Bây giờ Thanh đã là một vị tướng và Hà đang là hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở của xã. Hầu như tháng nào Thanh cũng về quê và hễ về lại chạy đến nhà Nguyệt.
" Xương khớp của em bây giờ thế nào rồi?"
"Từ chỗ tưởng không thể đi được nữa giờ em đã có thể đánh bóng chuyền bình thường với mọi người. Hai lạng cao anh mua cho em thật quá tốt. Nhiều người hỏi em mua ở đâu và có thể mua giúp họ được không?"
"Rất khó. Đó là cao tuần lộc. Chính phủ Na Uy cấm khai thác tuần lộc dưới mọi hình thức. Bộ y tế Na Uy được chính phủ cho phép dùng những con tuần lộc thật già nấu cao để chữa bệnh với số lượng rất ít. Mang được cao tuần lộc ra khỏi biên giới Na Uy là rất khó ".
"Anh mua cao cho em, Hà có nói gì không?"
"Chính Hà gọi điện nói là em bị bệnh khớp rất nặng và bảo anh giúp đỡ em bằng mọi giá".
"Hà tốt với em quá".
"Chúng ta là bạn học của nhau mà. Trong sáng nhất là bạn học, bền vững nhất cũng là bạn học. Còn đây là 3 hộp thuốc anh mua về cho em, giúp ăn ngon, ngủ sâu".
Hết
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi của mỹ nhân Chiếc lá bay
