“Thâm cung bí sử” (46-1): Người đàn ông không biết dạy vợ
GiadinhNet - Thân mẫu của Phùng Mạnh Tuấn luôn mắng con trai rằng: “Mày là thằng hèn, làm đàn ông mà không biết dạy vợ”. Bà không chỉ mắng con trong nhà mà còn đem chuyện này đi “buôn dưa lê” với các bà trong tổ dân phố.
Trước đây, Tuấn làm nghề lái xe tải trong ngành lương thực. Công việc hàng ngày của anh là chở gạo từ tổng kho tới các cửa hàng trong thành phố. Ngày đó, Loan là cô gái bán gạo mậu dịch. Trước năm 1986, cả nước đều phải mua gạo bằng tem phiếu. Giá gạo Nhà nước bán rẻ như cho và các cô nhân viên bán gạo trở nên rất to quyền. Tiêu chuẩn lương thực hàng tháng của anh có thể phải độn thêm 30% khoai hoặc sắn khô. Nhưng nếu anh quen cô nhân viên bán gạo thì không những anh không phải ăn độn mà còn được mua gạo ngon. Vì nồi cơm của gia đình mà Tuấn chơi thân với Loan rồi yêu Loan và nên vợ chồng.
Ngày đó ở phố tôi, nhà Tuấn là sướng nhất vì không phải lo chuyện gạo. Lương thực là mối quan tâm lớn nhất của mọi người trong thời bao cấp. Không có vàng, không có đô la không chết nhưng không có gạo là chết. Công bằng mà nói thì chị Loan tuy bộ khung hơi thô một chút nhưng da thịt cũng mỡ màng và sức khỏe rất tốt. Chị đã sinh cho Tuấn liền mấy đứa con bụ bẫm. Với dòng tộc gia đình nhà chồng, chị Loan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
(Còn nữa)