Chiêu độc của cô bồ khiến tôi mất vợ
Tâm sựChấp nhận bỏ vợ, bỏ con để hăm hở cưới cô vợ mới trẻ măng, đẹp người đẹp nết… Nào ngờ lấy về tôi mới trắng mắt ra.
Vì sao đàn ông sợ vợ? Trên thực tế, lý do khiến mỗi người đàn ông sợ vợ đều khác nhau.
Chấp nhận bỏ vợ, bỏ con để hăm hở cưới cô vợ mới trẻ măng, đẹp người đẹp nết… Nào ngờ lấy về tôi mới trắng mắt ra.
Chồng có thể chiều theo mọi ý của vợ nhưng xin vợ đừng làm nũng chồng quá nhé.
GiadinhNet - Tôi không biết phải đối diện với việc này thế nào. Nhiều lần tôi muốn ập vào nhà nghỉ để “bắt tận tay, day tận mặt”, dạy cho thằng trẻ ranh kia một bài học nhưng lại không dám. Tôi sợ sự việc vỡ lở. Tôi sợ vợ tôi sẽ bỏ tôi. Tôi sợ hai đứa con còn nhỏ của tôi sẽ bơ vơ như cảnh gia đình tôi trước đây với người vợ cũ...
Chuyện đàn ông ở bẩn thì không nói làm gì, đôi khi còn chấp nhận được. Nhưng đàn bà mà ở bẩn thì đúng là ‘hết thuốc chữa’.
Bạn bè nói anh sợ vợ. Anh cười, vợ mình mình sợ, có gì đâu... Thế mà, nhìn cái cách mọi người ghé tai nhau xầm xì, nghe giọng cười khùng khục của mấy ông anh lớn tuổi khi nói về em, anh biết họ thật sự đang nghĩ đến nghĩa đen của cụm từ “sợ vợ”.
Hồi mới cưới, chồng bảo vợ sau này nhà có việc gì quan trọng thì vợ chồng cùng bàn bạc rồi quyết định. Nhưng rồi không hiểu từ lúc nào, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, chồng đều nhường cho vợ quyết định.
GiadinhNet - Thân mẫu của Phùng Mạnh Tuấn luôn mắng con trai rằng: “Mày là thằng hèn, làm đàn ông mà không biết dạy vợ”. Bà không chỉ mắng con trong nhà mà còn đem chuyện này đi “buôn dưa lê” với các bà trong tổ dân phố.
Tôi quá thất vọng về em, em trước đây và bây giờ quá khác biệt. Tôi sợ vợ mình sau này không lo được cho gia đình, cho con của chúng tôi.
Một anh chồng hiểu và tôn trọng những mong ước của vợ là người hào hiệp. Tuy nhiên, chàng lúc nào cũng câm lặng và gật đầu trước mọi đòi hỏi lại không phải là người chồng trong mơ của tất cả bà vợ.
Tôi sợ lấy vợ mất trinh không phải vì vợ từng quan hệ với ai đó mà sợ vợ mất khả năng làm mẹ. Vì vậy, cho dù giữa tôi và người yêu đã có gần gũi nhưng tôi rất ý thức bảo vệ thiên chức làm mẹ của cô ấy.