Thâm cung bí sử (79 - 1): Cô gái Mường Động và tôi
GiadinhNet - Tết ta hàng năm bao giờ tôi cũng về quê ở Nghệ An để thờ cúng tổ tiên và ăn Tết cùng họ hàng, nội ngoại. Sáng mùng 3 Tết, tôi mới có mặt ở Hà Nội. Trưa mùng 4 Tết, tôi và TS Nguyễn Văn Vịnh thế nào cũng ngồi uống với nhau chén rượu đầu xuân.
Thầy Vịnh là chủ nhiệm bộ môn Triết học phương Đông của một trường đại học danh giá. Ngày đầu xuân, thầy Vịnh hay bốc cho bạn bè mỗi người một quẻ dịch. Quẻ dịch năm Ất Mùi của tôi không tốt lắm. “Năm nay anh phải tiêu khá nhiều tiền. Vào khoảng tháng 6, anh bị mất một khoản tiền, không phải do sơ ý đánh rơi, cũng không phải do bị cướp mà do kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy mất. Về tiền bạc kiếm được trong năm chỉ gọi là có thôi, không đáng kể. Nhưng về tình thì khủng khiếp. Sẽ có một cô gái xinh, rất trẻ yêu anh. Đây là một thứ tình yêu trời xui, không ai có ý vụ lợi. Trong chuyện này, anh phải hết sức lý trí, nếu không sẽ có đại họa”, thầy Vịnh nói như vậy. Điều thứ nhất hoàn toàn đúng. Năm nay tôi định cải tạo lại căn nhà ở Hà Nội và làm thêm một ngôi nhà nữa ở quê. Việc này đã được bàn bạc thống nhất trước Giao thừa, như thế là tôi phải tiêu khá nhiều tiền. Còn chuyện bị mất trộm tiền, tôi chưa biết đúng sai, vì chưa đến tháng 6. Vả lại, ai chả có lần bị mất một cái gì đó. Quẻ dịch của thầy Vịnh đã làm tôi lo lắng, vì thầy nói thường đúng. Ngày mùng 4 Tết năm ngoái, cô Đinh Hà ở phố Giảng Võ đến thăm tôi và tình cờ được gặp thầy Vịnh. Ngày xuân vui vẻ, thầy Vịnh có bốc một quẻ dịch cho Đinh Hà. “Năm nay chị rất tốt. Vào khoảng tháng 10, chồng chị sẽ được thăng chức và sẽ được phân một ngôi nhà mới”. Đinh Hà cười: “Thầy nói như trong mơ. Chồng em đang là phó phòng. Trưởng phòng của chồng em là người đầy năng lực và rất được cấp trên tín nhiệm nên khả năng chồng em được thăng chức là khó. Còn chuyện phân nhà càng khó hơn, vì nhà nước đã bỏ chế độ phân phối nhà từ lâu rồi. Vì thế em xem quẻ dịch này như một giấc mơ đẹp đầu xuân mà thôi”. Thầy Vịnh nói: “Tôi không biết gì chuyện nội bộ của cơ quan chồng chị. Tôi cũng biết chế độ phân phối nhà ở đã được bỏ từ lâu rồi. Nhưng quẻ dịch này nói như thế thì tôi truyền đạt lại với chị như thế, không dám nói sai”. Và đúng như chuyện trong mơ, tháng 10 năm đó, chồng Đinh Hà được đề bạt lên trưởng phòng, vì ông trưởng phòng được cất nhắc lên một vị trí khác quan trọng hơn. Rồi cuối tháng 10, chồng Đinh Hà được cơ quan phân cho ngôi nhà mới ở phố Liễu Giai. Đinh Hà gọi cho tôi: “Tối nay em nhờ anh mời thầy Vịnh đi nhà hàng để vợ chồng chúng em được cảm ơn thầy. Đúng là chuyện trong mơ mà thành hiện thực”. Tài bốc dịch của thầy Vịnh là như vậy. Vì thế mà quẻ dịch năm Ất Mùi khiến tôi lo lắng. Tôi không lo chuyện mất tiền mà lo đại họa nổ ra trong gia đình. Đàn ông tham lam lắm và tham nhất là gái đẹp. Nếu có một cô gái xinh, rất trẻ yêu tôi thì tôi biết chống đỡ như thế nào, vì tôi cũng tham lam như mọi người đàn ông khác.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo