Thâm cung bí sử (91-11): Tình huống bất ngờ
GiadinhNet - Trong cuộc chiến dành thân thể ngọc ngà của Cẩm Nhi, ông Phương đã thắng. Còn trong cuộc chiến dành ghế chủ tịch hội đồng quản trị thì Cẩm Nhi đã thắng.

Bị bẽ mặt trước đại hội cổ đông, ông Huy rất cay mũi. Ngay từ đầu khi kéo cả nhà tham gia vào công ty của Cẩm Nhi, ông Huy đã ủ sẵn mưu lược cướp trắng công ty từ tay người đã sáng lập ra nó. Thậm chí ông đã chuẩn bị hẳn một kế hoạch hành động chi tiết sau khi ngồi vào ghế chủ tịch công ty. Cùng với phát triển du lịch lữ hành, ông sẽ mở thêm dịch vụ vận tải hành khách chất lượng cao. Các vị trí chủ chốt trong công ty đã được ông sắp đặt sẵn, chủ yếu là người trong nhà. Ông sẽ biến công ty này thành một doanh nghiệp của gia đình ông và hoạt động theo mô hình công ty gia đình ở Hàn Quốc. Nhưng kế hoạch của ông hoàn toàn bị phá sản rất bất ngờ. Ông không ngờ rằng ông Phương đã ủng hộ Cẩm Nhi và đã đưa ra ngón đòn quyết định để đánh ngã ông trong thời điểm quyết định nhất. Nhưng ông Huy vẫn chưa chịu bó tay. Một người nhiều âm mưu như ông không dễ đầu hàng người khác. Thật ra thì ông Huy vẫn còn cơ hội. Công ty còn có 6 cổ đông loại nhỏ. Nếu ông Huy mua được cổ phần của các cổ đông này thì ông lại có thể lật ngược thế cờ. Người ta đóng cổ phần vào công ty là để kiếm lời. Cổ tức của công ty khá cao nhưng đồng tiền không thành món lớn. Bây giờ nếu ông mua lại cổ phần của các cổ đông với giá gấp rưỡi hoặc gấp đôi thì họ sẽ bán ngay. Ông quyết tâm thực hiện bằng được mưu lược này. Ông quyết định bẻ đũa từng chiếc, nghĩa là vận động tấn công từng người một. Ông mời cổ đông thứ nhất đi ăn nhà hàng đặc sản. Trong cuộc rượu thịnh soạn đó, ông Huy đề xuất những phương án kinh doanh mới của công ty. “Bà Cẩm Nhi là một người làm du lịch giỏi. Không phải ai học du lịch ra cũng làm được như thế. Bà ấy có văn hóa, có ngoại hình hấp dẫn và có bộ óc khá thông minh. Hoạt động du lịch lữ hành thời gian vừa qua là khá thành công. Lợi nhuận của công ty khá cao và cổ tức của các cổ đông cũng cao. Nhưng nếu chỉ hoạt động như thế thì công ty không thể phát triển vượt bậc được. Nếu công ty vừa làm du lịch vừa kinh doanh vận tải hành khách thì doanh số sẽ tăng vọt lên. Hai lĩnh vực này hỗ trợ cho nhau rất tốt. Hiện tại chúng ta vẫn phải thuê ôtô để đưa đón khách du lịch. Nếu chúng ta mở thêm dịch vụ vận tải hành khách thì chẳng phải thuê ai cả. Nếu tôi làm chủ tịch công ty thì tôi sẽ kinh doanh như thế. Vì muốn công ty phát triển mạnh hơn mà tôi đề nghị bầu lại chủ tịch công ty, tiếc rằng không được các cổ đông ủng hộ, nhất là ông Phương. Ông Phương là một cổ đông lớn, nhưng bây giờ thì cổ phần của ông ta ở công ty là con số 0. Nếu được các bạn ủng hộ thì tôi sẽ đưa công ty phát triển mạnh hơn, giàu có hơn”. Vị khách được mời nghe ông Huy nói cũng có lý. Nhưng khi ông ta đặt vấn đề mua lại cổ phần với giá cao thì vị khách ấy lắc đầu: “Cảm ơn ông. Nhưng cổ phần tôi đã bán cho ông Phương rồi, giá bán là 200%”. Thế là ông Huy lại bị bất ngờ. Về mặt tài chính thì ông Huy thua xa ông Phương. Và về kinh nghiệm tranh đấu trên thương trường, ông Huy cũng thua ông Phương. Ông Huy gặp 5 cổ đông nhỏ còn lại thì được biết là họ đã bán hết cổ phần cho ông Phương rồi.
Ông Huy đã nghĩ nát óc về ông Phương. Ông ta làm như thế vì mục đích gì? Chắc chắn ông Phương không có ý định nắm công ty, vì sau khi đã nhượng cổ phần cho Cẩm Nhi thì ông ta không còn cơ hội để nắm công ty nữa. Cũng không phải ông Phương muốn hưởng nhiều cổ tức. Với nguồn lực tài chính của ông ta thì tiền cổ tức chưa đủ để tiêu vặt. Vậy ông ta hành động vì cái gì? Chắc chắn là vì nhan sắc của Cẩm Nhi. Ông ta là một tay săn gái đẹp khét tiếng. Gần đây ông ta hay tham gia các tour du lịch cùng Cẩm Nhi. Chắc chắn là hai người này có mối quan hệ mờ ám. Ông Phương đã có vợ và hai con. Cẩm Nhi cũng đã có con trai và có chồng. Mối quan hệ của hai người chỉ là chuyện mèo ăn vụng. Nếu vạch trần được mối quan hệ này thì ông Huy có thể thắng cả hai người. Lập tức ông Huy tự biến mình thành thám tử tư. Ông Phương và Cẩm Nhi gặp nhau bao giờ, đi ăn ở đâu, cà phê tối ở đâu đều không qua khỏi mắt ông Huy.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình
Gia đình - 4 giờ trướcĐừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học
Nuôi dạy con - 8 giờ trướcNgười cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ
Chuyện vợ chồng - 11 giờ trướcHình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ
Gia đình - 17 giờ trướcTrước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcGĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcCó 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng
Chuyện vợ chồngNgười đàn ông trốn trong cốp xe để theo dõi vợ nhưng không ngờ khiến tình cảm vợ chồng tan nát. Vợ anh bỏ đi cả tháng không hề có tin tức gì.