Nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh "là người hiền lành, gặp ai cũng chào"
Pháp luậtGiadinhNet - Theo người dân địa phương, từ trước đến nay, nghi can Doãn Trung Dũng không có mâu thuẫn với ai trong khu phố và được cho là hiền lành.
GiadinhNet - "Tôi chỉ sợ cháu H không xin được việc làm vì bố cháu gây án giết người", bà N đau xót nói với phóng viên.
GiadinhNet - Theo người dân địa phương, từ trước đến nay, nghi can Doãn Trung Dũng không có mâu thuẫn với ai trong khu phố và được cho là hiền lành.
Hiện trường vụ 4 bà cháu bị giết hại ở Quảng Ninh la liệt các dấu vân tay, chân và dấu giày nghi là của kẻ thủ ác.
Hai cháu nội của bà Hát may mắn thoạt nạn, vì đã được bố đến đón đi trước thời điểm xảy ra án mạng.
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ ở bên gia đình nhỏ của chị Thanh, tai nạn giao thông đã lấy đi mạng sống của người chồng, người cha của hai con nhỏ - anh Hòe đã chết trong một tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm vào giữa tháng 10 năm ngoái.