Thanh niên nhảy sông tự tử, người nhà không biết nguyên nhân
GiadinhNet – Thi thể nam thanh niên nổi bồng bềnh trên mặt nước trong tư thế nằm sắp ở khu vực cầu Bình Lợi vừa được người đi đường phát hiện.
Lúc 20h30 ngày 22/2, người đi đường đến cầu sắt Bình Lợi (cầu nối 2 quận Thủ Đức và Bình Thạnh, TP.HCM) đã phát hiện thi thể nam giới nổi lập lờ trong tư thế nằm sấp dưới sông Sài Gòn.
Nghe mọi người hô hoán, ông Nguyễn Văn Chúc (tên thường gọi là Ba Chúc, người nhiều năm cứu và vớt thi thể người trên sông Sài Gòn) ngụ gần đó, dùng xuồng kéo thi thể vào bờ và báo cho cơ quan chức năng.
Vào thời điểm cơ quan chức năng đến hiện trường thì người nhà nam thanh niên cũng hiện diện. Người tử vong được xác định là anh Đào Duy Thành (29 tuổi, trú tỉnh Bình Phước). Được biết, anh Thành nhảy cầu sắt Bình Lợi xuống sông Sài Gòn tự tử vào khoảng 3h sáng ngày 21/2 khi đang đi cùng một nhóm bạn.
Thi thể anh Thành được tìm thấy cách vị trí ban đầu chỉ vài chục mét.
Đến 22h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa,quận Bình Tân để tiếp tục phục vụ công tác khám nghiệm pháp y.
Theo gia đình của anh Thành, trước khi xảy ra vụ việc đáng buồn nói trên xảy ra, anh Thành không có biểu hiện bất thường nào nên gia đình cũng không biết nguyên nhân khiến anh tự tử.
Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội