Thắt lòng trước gia cảnh của 3 đứa trẻ chết thảm khi tắm sông

| Xã hội

Vào trưa thứ bảy, không phải đi học, 4 đứa trẻ rủ nhau ra con sông gần nhà để tắm. Không may, do sụt cồn cát nên 3 em trong số đó đã bị nước cuốn đi.

Thứ bảy định mệnh

Thắt lòng trước gia cảnh của 3 đứa trẻ chết thảm khi tắm sông 1
Anh Trung (bên trái) như người mất hồn ôm di ảnh con gái mình.

Vào khoảng 10h ngày 23/3/2013, vì là ngày thứ 7 không phải đi học nên 4 em nhỏ gồm 3 chị em ruột Nguyễn Hồ Xuân Bình (11 tuổi), Nguyễn Hồ Xuân Quyên (9 tuổi), Nguyễn Hồ Xuân Trang (7 tuổi) và Tạ Huỳnh Ngọc Thúy (8 tuổi, cùng là học sinh Trường tiểu học Tân Thành, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã rủ nhau ra cồn cát nơi khúc sông gần nhà tắm.

Không may, trong khi đang tắm thì đất dưới chân các em sụt xuống kéo 3 em Quyên, Trang và Thúy cuốn theo dòng nước. Bình đứng gần đó cũng bị cát sụt dưới chân nhưng may mắn vùng vẫy thoát được và chạy về kêu mọi người ra cứu.

Vẫn còn trong tâm trạng bàng hoàng, chị Hồ Yến Ly, mẹ của 3 em Bình, Quyên và Trang dẫn lại lời đứa con sống sót: “Nghe cháu nói khi 4 đứa đang tắm thì bị sụt cát dưới chân. Thấy các em chới với, Bình tính đưa tay ra để cứu nhưng không được.

Lúc này cát dưới chân nó cũng sụp xuống. Nó vùng vẫy cố gắng thoát lên bờ rồi chạy về nhà kêu người ra cứu”. Nghe Bình kêu, mọi người chạy ra, nhảy xuống sông lặn tìm mấy đứa trẻ nhưng không thấy. Phải đến khoảng 12h trưa thì xác 3 em mới được phát hiện ở dưới đám lục bình, cách nơi các em tắm khoảng 50 mét.

“Tôi đang làm ở công ty, lúc đó vào giờ nghỉ trưa để ăn cơm thì một chị làm cùng chạy hớt hải ra nói 2 đứa con tôi ở nhà bị chết đuối. Tai tôi ù đi, xỉu luôn tại chỗ và không biết người ta nói gì nữa. Mấy chị làm cùng dìu tôi lên xe máy, chở thẳng về chỗ xác 2 đứa con của tôi vừa được vớt lên. Thấy tận mắt con mình như vậy mà đến giờ tôi vẫn không tin là chúng đã đi xa…”. - chị Ly nghẹn ngào kể lại.

Thắt lòng trước gia cảnh của 3 đứa trẻ chết thảm khi tắm sông 2
Căn nhà của chị Ly giờ vắng lặng.

Ông Tạ Văn Tín, cha của cháu Tạ Huỳnh Ngọc Thúy, cũng cho biết: “Hai vợ chồng tôi đang đi làm thì thấy người dân gọi báo con tôi chết đuối. Như sét đánh bên tai, vợ chồng tôi lập tức chạy về để cùng mọi người tìm xác cháu. Từ hôm đó đến nay, vợ tôi như người mất hồn, khóc suốt đêm vì thương nhớ đứa con gái thương yêu”.

Chiều 24/3, gia đình, thầy cô, bạn bè và hàng trăm người dân đã đến tiễn đưa các cháu Quyên, Trang và Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng tại đài hỏa táng tỉnh Bình Dương. Đứng bần thần như người mất hồn ôm di ảnh đứa con gái út, anh Nguyễn Sơn Duy Trung không còn nước mắt để khóc khi nhìn 2 chiếc quan tài bé nhỏ từ từ được đưa vào lò hỏa thiêu. Cạnh đó, chị Ly vợ anh cứ vật vã gào thét gọi tên 2 đứa con trong vòng tay người thân.

Đắng lòng gia cảnh những đứa trẻ xấu số

Thắt lòng trước gia cảnh của 3 đứa trẻ chết thảm khi tắm sông 3
Ông Tạ Văn Tín.

Vụ việc đau lòng đã xảy ra được mấy ngày nhưng khi quay trở lại căn nhà của những đứa trẻ xấu số, chúng tôi vẫn cảm nhận được nỗi mất mát hiện hữu trong mỗi gia đình. Căn nhà chỉ rộng chừng 10 mét vuông của chị Ly trống huơ, trống hoác, cửa không đóng mà cũng chẳng có ai ở nhà. Một hồi sau, chị Ly cùng người anh trai mới đi cúng ở bên chùa về và đang chuẩn bị đi làm giấy chứng tử cho 2 cháu Quyên, Trang.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chị Ly có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bản thân lại không biết chữ. Từ nhỏ, do cha mẹ chia tay nên chị và mấy anh chị em phải nương tựa vào nhau mà sống, chẳng có cơ hội học hành như những người khác.

Khi lớn lên, gặp anh Trung đồng cảnh ngộ, hai người thương nhau mà nên vợ nên chồng. Lấy nhau hơn 10 năm, anh chị sinh được 3 cô con gái. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, anh Trung đi làm phụ hồ nhưng thất nghiệp liên tục, chị Ly đi giúp việc gia đình, vừa rồi mới xin được vào làm công nhân. Đồng lương của hai người chẳng đáng là bao để trang trải cho cuộc sống gia đình.

Thắt lòng trước gia cảnh của 3 đứa trẻ chết thảm khi tắm sông 4
Khúc sông nơi có cồn cát mà các em nhỏ tử nạn.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thu Tâm - Chủ tịch UBND phường Bửu Long - cho biết: “Hoàn cảnh của chị Ly cực kỳ khó khăn, chính quyền chúng tôi luôn tạo điều kiện và hết sức quan tâm đến gia đình chị. Trước đây, căn nhà mà gia đình chị Ly ở chỉ là túp lều rách nát.

Trong một dịp vận động, có đơn vị hảo tâm đã xây cho gia đình chị căn nhà tình thương để che mưa, che nắng. Sau này, mỗi khi có điều kiện, chúng tôi lại hỗ trợ cho gia đình chị ít gạo, mì hoặc tiền mặt, cốt để giúp họ vượt qua khó khăn lo cho 3 đứa con được ăn học đàng hoàng.

Gia đình ông Tín (cha cháu Thúy) cũng thuộc diện khó khăn. Căn nhà lợp tôn nơi gia đình ông sinh sống vẫn là thuê trọ. Bản thân vợ chồng ông cũng phải mướn mặt bằng để buôn bán kiếm tiền nuôi các con.

Khi nhận thông tin các cháu gặp nạn, chính quyền địa phương đã xuống động viên, thăm hỏi và vận động được một số tiền để giúp đỡ 2 gia đình trong cơn hoạn nạn. Đến ngày 25/3, các ban ngành của phường tiếp tục xuống thăm và trích thêm số tiền 3 triệu đồng từ quỹ người nghèo để hỗ trợ thêm 2 gia đình”.

Các em đều là những học sinh ngoan

“Khi nghe hung tin, chúng tôi cũng không thể ngờ sự việc đau lòng đó lại xảy ra. Quyên, Trang và Thúy đều là những học sinh ngoan hiền, riêng em Thúy thì học lực thuộc diện khá, giỏi của trường. Dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập.

Thấy hoàn cảnh các em như vậy, nhà trường cũng đã tặng sách vở mỗi đầu năm học cũng như tìm học bổng và hỗ trợ học phí cho các em này. Bây giờ các em ra đi, chúng tôi mất những người trò ngoan, hiếu học” - cô Nguyễn Thị Thu Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành - ngậm ngùi tâm sự.

Theo Dòng Đời

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.