Thấy con đồng nghiệp học giỏi, chồng chê trách tôi không biết cách dạy con

| Tâm sự

Chồng tôi thấy nhục khi thành tích học hành của con tôi kém nhất trong nhóm bạn đồng nghiệp. Anh quyết tâm chỉnh đốn việc học hành của con trong năm tới.

Chồng tôi có một cái hội tiền với 10 đồng nghiệp cùng cơ quan, cứ đến cuối tháng lĩnh lương là có 1 người rút tiền. Người nào rút hội sẽ phải đãi những gia đình khác một bữa cơm. Tháng này là nhà tôi rút hội, chồng tôi dự định bỏ ra 6 triệu làm cơm đãi mọi người, số tiền còn lại hơn 100 triệu để gửi tiết kiệm.

Thứ 7 vừa rồi, các gia đình đồng nghiệp của chồng đến nhà tôi ăn cơm. Tháng nào mọi người cũng gặp nhau nên quen và chơi rất thoải mái. Nhìn bọn trẻ chơi chung với nhau thật vui vẻ và đoàn kết.

Trong bữa ăn, mọi người nói với nhau về chuyện học hành và thành tích trong năm vừa rồi của các con. Tôi phải công nhận một điều là các cháu đều học giỏi và đáng là tấm gương để hai con tôi học theo.

Sau hôm đó, chồng tôi thường hay quát nạt và nói nặng lời với các con. Trong bữa cơm, anh hay bắt các con phải thế này phải thế kia, thậm chí rất khó chịu khi bọn trẻ xem điện thoại. Nhìn các con sợ bố và nghe răm rắp như một cái máy khiến tôi lo lắng.

Hôm qua, vừa ăn cơm tối xong, chồng bắt các con lấy sách vở ra học. Bọn trẻ nói là nghỉ hè sao phải học. Thấy 3 bố con lớn tiếng với nhau, tôi chạy đến can ngăn. Chồng bức xúc nói tất cả lỗi tại vợ, không biết dạy dỗ con.

Nhìn con đồng nghiệp của chồng, đứa nào cũng đạt học sinh xuất sắc hay giành giải này giải khác, còn con chúng tôi chỉ học trung bình khá. Anh bảo trong đời chưa bao giờ thấy nhục như thế.

Tôi nói mỗi đứa trẻ có tài năng riêng, có thể con nhà tôi học hành không giỏi giang nhưng sau này ra đời con sẽ tìm được thế mạnh nào đó để phát triển. Chồng bảo mấy người đồng nghiệp đầu tư rất nhiều tiền cho bọn trẻ ăn học. Anh muốn dùng số tiền rút hội để cho các con đi học thêm trong hè để cải thiện thành tích trong năm học tới.

Việc học phải diễn ra từ từ, không phải bỏ tiền nhiều mà thu lại được nhiều. Với lại các con của tôi không thích học, đứa lớn thì chỉ thích nấu ăn, đứa nhỏ chỉ thích ngồi may giống mẹ. Tôi muốn các con được sống và làm những việc bản thân thích. Tôi không muốn áp đặt thành tích cho các con, còn chồng chỉ muốn con học thật giỏi để mát mặt với bạn bè.

Quan điểm dạy con của vợ chồng tôi đang trái ngược nhau hoàn toàn. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao để các con có tương lai tốt đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.