Thấy con út ngập trong nợ nần, tôi lén rút 1 tỷ trả nợ giúp, không ngờ khiến chồng tôi hoảng sợ ôm 3 cuốn sổ tiết kiệm bỏ đi
Tôi nuôi con tôi biết, tuy nợ nần nhưng con sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến thân thể bố mẹ, thế mà chồng phòng xa quá.
Vợ chồng tôi có 4 người con, tất cả đều có công việc ổn định và gia đình yên ấm. Hiện tại chúng tôi đang sống với vợ chồng con út, các con đối xử với bố mẹ rất tốt.
Mỗi khi chúng tôi bệnh là con dâu và con trai út thay nhau nghỉ làm để đưa tôi hay chồng đi viện. Còn 3 đứa con lớn ở xa không thể chăm sóc được bố mẹ nhưng tháng nào cũng gửi tiền và thuốc bổ về biếu. Cứ mỗi khi các con về chơi hay Tết đến là lại biếu chúng tôi một cục tiền.
Thực ra chúng tôi cũng có lương hưu và sống dư giả nhưng các con biếu tiền chồng tôi vẫn quyết định lấy để lần sau bọn chúng còn biếu tiếp và có trách nhiệm với ông bà hơn. Nếu con biếu mà chúng tôi từ chối hay chê bai thì chắc chắn các con sẽ không vui vẻ gì và dừng chuyện báo hiếu.
Nhờ có số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi từ thời đi làm, tiền lương hưu và tiền các con biếu, hiện tại tài sản tích lũy của chúng tôi đã lên đến 10 tỷ. Với chúng tôi, đó là con số khá lớn, chồng tôi cho rằng tuổi già nếu không cần dùng đến thì sẽ chia lại cho các con cháu mỗi người một ít, coi như lộc của ông bà để lại.
2 tháng trước, con trai tôi bị đuổi việc vì nợ tiền nhiều đồng nghiệp trả không được. Sau đó, có vài người đến nhà đòi nợ khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ. Nghe con trai nói vay tiền lãi suất cao để đầu tư và bị lỗ, không thu hồi được vốn nên mới xảy ra chuyện nợ nần.
Khi biết con nợ người ta có 1 tỷ nên tôi bàn với chồng giúp đỡ con kẻo số lãi tăng lên từng ngày không thể trả nổi. Chồng tôi không đồng ý, ông cho rằng con tự làm tự chịu phải để con nếm trải mùi khổ mới sáng mắt được, bố mẹ mà đứng ra cưu mang con sẽ ỉ lại, sinh hư.
Ảnh minh họa
Tôi không đành lòng nhìn các con cãi vã, giận hờn tối ngày vì chuyện nợ nên đã lén rút 1 tỷ giúp đỡ con trai. Lúc nhận được tiền, con trai mừng lắm và cảm ơn rối rít. Sau đó, con dỗ ngon dỗ ngọt để tôi nói ra số tiền tích lũy được cả đời.
Không muốn con nảy lòng tham, tôi nói bản thân chỉ có 1 tỷ nữa. Nhưng lời nói dối của tôi không thành, con không tin và lục tung khắp phòng tìm tiền. Cuối cùng con đã tìm thấy 3 cuốn sổ tiết kiệm, tổng 9 tỷ của chúng tôi.
Con quỳ xuống thú thật với tôi là đang nợ 4 tỷ, cầu xin tôi rút thêm 3 tỷ nữa trả nợ giúp, nếu không sẽ quyên sinh, bởi nợ nần khiến con không còn đầu óc làm việc, xấu hổ không dám nhìn ai nữa. Giữa lúc 2 mẹ con tôi đang nói chuyện thì chồng đi tập thể dục về và đã nghe thấy tất cả.
Ông giận dữ quát tháo ầm ĩ khi biết tôi lấy 1 tỷ cho con. Sau đó yêu cầu tôi ra ngân hàng chuyển hết tiền sang cho ông ấy đứng tên. Khi tiền đã thuộc về bản thân, chồng tôi sợ con út thiếu tiền túng quẫn làm liều với bố mẹ già nên bỏ đến nhà con cả ở.
Con cả rất giận khi biết con út gây nợ làm ảnh hưởng đến bố mẹ nên ép tôi phải đến nhà con. Những ngày sống ở nhà con cả, tôi có cảm giác như đang đi ở nhờ và thương con út vô cùng. Tôi thuyết phục chồng dùng số tiền tiết kiệm cứu con và khi nợ nần trả hết về quê sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng ông không nghe vợ nói, tôi không biết phải làm sao nữa?
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 20 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 3 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 4 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.