Thấy tôi kinh doanh phát đạt, chồng cũ ngỏ ý muốn tái hôn
Nhiều năm nay, chồng cũ luôn tìm cách gây khó dễ để ngăn cản mẹ con tôi gặp nhau. Vậy mà bây giờ anh lại chủ động đưa con đi cùng tới cuộc hẹn.
Sau khi lấy chồng, tôi nghỉ ngơi 1 thời gian để sinh con, đến lúc đi làm lại, tôi không thể tìm được công việc phù hợp. Không muốn ăn bám chồng, tôi đã âm thầm dùng 4 cây vàng cưới góp với bạn để mở quán ăn.
Đến khi chuyện làm ăn bị thua lỗ, cũng là lúc chồng phát hiện số vàng cưới trong nhà không còn. Chồng mắng mỏ tôi thậm tệ và đuổi ra khỏi nhà. Thương con còn nhỏ, tôi không chịu rời đi và cầu xin anh tha thứ.
Nhưng chồng không để cho tôi sống yên ổn, anh tố tội của tôi với gia đình nội ngoại. Ngày nào anh ấy cũng lôi tôi ra để đay nghiến đày đọa. Nhiều lần anh còn làm nhục vợ trước mặt bạn bè, người thân.
Thấy con gái sống khổ quá, bố kéo tôi về ngoại sống. Chồng viết đơn ly hôn và giành quyền nuôi con. Nhờ có sự động viên giúp đỡ của bố mẹ mà tinh thần của tôi nhanh hồi phục. Tôi tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền mới lấy lại được danh dự cho bản thân và gia đình.
Bố ủng hộ tôi tiếp tục việc kinh doanh, thế nên ông đã bán 1 mảnh đất để cho con gái có vốn làm ăn. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, lần này tôi đi từng bước cẩn thận, nghiên cứu kỹ thị trường trước khi bỏ tiền ra đầu tư.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng công việc làm ăn của tôi cũng đến ngày hái trái ngọt. Cửa hàng quần áo của tôi khá đông khách, hoạt động từ sáng đến tối muộn và có 3 nhân viên phụ giúp. Tôi còn mở thêm được 2 chi nhánh trong tháng 6.
Cuối tuần vừa rồi, chồng cũ gọi điện hẹn gặp tôi ở quán cà phê để nói chuyện. Lúc đầu tôi từ chối nhưng khi anh ta nói sẽ cho gặp con thì tôi đổi ý. Suốt 4 năm nay, mỗi lần tôi muốn gặp con thì anh ta và gia đình bên đó đều tìm cách ngăn cản. Thế mà lần này lại chủ động cho gặp làm tôi phải đặt câu hỏi. Có lẽ anh ta muốn đi lấy vợ và trả lại con cho tôi nuôi. Nghĩ đến đây, tôi mừng lắm và đồng ý hẹn gặp ngay.
Ngồi nói chuyện 1 lúc, chồng cũ đi thẳng vào vấn đề. Anh bảo rất hối hận vì đã làm khổ tôi trong những năm qua. Sau khi nói lời xin lỗi thì chồng cũ muốn hàn gắn cuộc hôn nhân với tôi. Anh hứa sẽ đối xử thật tốt với mẹ con tôi, anh xin tôi cho 1 cơ hội làm lại từ đầu.
Đứa con trai rất muốn bố mẹ quay lại với nhau, còn tôi đang bối rối, không biết nên chọn con đường nào để đi cho đúng nữa? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên?
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 16 giờ trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 16 giờ trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 1 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 2 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 3 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 4 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.