Thơ Xuân
GiadinhNet - Nhân dịp Tết đến Xuân về, GiadinhNet xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ Xuân đặc sắc của các nhà thơ danh tiếng.
TA CŨNG LÀ CHIẾN SĨ
Hoàng Cát
(Kính tặng Nhà nước CHXHCN Việt Nam)
Là thi nhân, ta cũng là chiến sĩ
Cả tuổi xanh hiến Đất Nước thân yêu
Nước độc lập – tâm hồn ta độc lập
Mọi cung bậc buồn vui như thác thủy triều!
Là văn nhân, chúng tôi vì Đất nước
Vì giống nòi mà quyết chí kiên gan
Diệt cho tiệt loài cỏ hoang ngang ngược
Để mùa vui bát ngát lúa sắc vàng
Có con chữ đẻ đau như cắt ruột
Vẫn bền tâm vắt từng nét rưng rưng!
Cây súng, trang văn cùng chung vai người lính
Cùng quây xây chiến lũy đuổi bần cùng.
Xin mãi mãi là con dân Đất Việt
Xin vĩnh hằng là hậu duệ Vua Hùng
Dù có phải dời non lấp biển
Việt Nam này – Đất nước kiên trung!
Hà Nội đêm 17/11/2015
(Nhân ngày tác giả được đề cử trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT 2016)
---------

LỘC BIẾC TIM MÌNH
Phan Thanh Phong
Và bây giờ đã lại mùa xuân
Những con đường, những hàng cây rực nắng
Trong miên man lộc non câm lặng
Mùa xuân ơi xin hết những ơ hờ
Qua êm đềm, qua cay đắng, xót xa
Qua trong veo đến cháy mình khờ dại
Để tất cả lặng xuôi về xa ngái
Hạ thu đông qua thảng thốt Hà Thành...
Đã nghe hồn chắt lọc những thanh âm
Em tìm về với Thành Sen êm ả
Mà đâu biết cuối mùa đông băng giá
Xuân nồng say đang náo nức đợi chờ...
Hà Thành ơi ngỡ ly tán tình xưa
Đặt bút xuống giữa mùa xuân thầm lặng
Nghe cơn khát dồn lên từ sâu thẳm
Nụ hồn ai - lộc biếc trái tim mình !
---------

HẠT BỤI
Lê Cảnh Nhạc
Cuộc sống như bàn cờ
Cuộc đời đồng hồ cát
Ngày trôi như tuôn hạt
Chẳng thể nào cản ngăn
Ván cờ đầy tính toan
Ô cờ đong nước mắt
Cuộc đấu với chính mình
Buồn vui trong phút chốc
Khi hạt cuối cùng rơi
Không thể nào đánh lại
Bàn cờ đã xóa rồi
Khóc cười đều mây nổi
Người khôn nhiều ván thắng
Người dại nhiều ván thua
Thắng thua phù du cả
Chẳng ăn gian bao giờ
Nhân thế hay trò chơi
Đời người là hạt bụi
Ngày 7/4/2014
---------

EM ĐẾN
Huy Trụ
Ríu rít cành tơ, xanh búp non
Ô kìa! Em đến, lá mày buông
Bờ vai thả gió, tay mơ gió
Em buộc vào ta sắc với hương...
Úa héo, khô tàn tan biến hết
Giọt tình thấm đẫm cỏ cây ơi!
Tuổi em mơn mởn đi ngang Tết
Ta hóa cây si, nứt ngược chồi...
---------

THEO EM VỀ BẾN SÔNG MƯA
Hữu Việt
Theo em về quê em
Bến sông mưa bến sông mưa
Lam lũ một con đò
Em nghiêng nghiêng soi trên bóng nước
Con sóng xô ngang tan vào tuổi thơ...
Em kể chuyện xưa, tiếng em ríu rít
Ngắm mắt em cười thương tóc em bay
Ước làm thuyền con đưa em về mẹ
Rồi đón em đi gió lạnh sông đầy
Có anh rồi đây, cô bé lên mười, đừng sợ nữa!
Có phải dòng La có phải dòng hoa
Thuở nào định trước
Cho hôm nay ta chung bước về đây
Có phải tình yêu làm nên huyền thoại
Người con gái tên sông, sông gọi tên người
Từng ngày từng đêm từng phút giây, khoảnh khắc
Môi uống hương nhau, da thở hơi nhau
Như thế, thế thôi, mãi mãi về sau...
---------
HOA GẠO CHÙA HƯƠNG
Mai Nam Thắng
Đã cạn Giêng, Hai lòng vẫn hội
Bồn chồn bến cũ, mái chèo quen
Hoa gạo về giời ngang suối Yến
Hoài niệm thắm vào sắc áo em…
Này lên… này lên… này đường lên
Chạm mây… chạm gió… chạm trời nghiêng
Rừng mơ thấp thoáng hay vườn cấm?
Ta hóa vô thường giữa cõi Tiên!
Chẳng nhớ dưới kia là bến Đục
Chẳng còn muôn bậc đá truân chuyên
Chỉ riêng đau đáu màu hoa lửa
Cháy một niềm yêu trước cửa Thiền…
---------

ĐỌC TRÊN MẶT ĐẤT
Vũ Quần Phương
Cô gái thời gian
Vai gánh mùa hoa đang độ thắm
Mưa bụi đang bay với cánh đồng
Chim về gọi lá cho cành biếc
Cá lượn làm duyên với khúc sông
Mùa xuân như một phong thư ngỏ
Tôi đọc lời cha ông đất đai:
Ruộng đất về lại tay cày cuốc
Người trĩu mồ hôi, cây trĩu sai
---------
MÙA NHẸ DẠ
Như Bình
Xin người đừng đụng vỡ
Giọt sương trên cỏ mai
Đêm sẽ đau than khóc
Nguyền rủa người suốt đời
Xin đừng làm tan rơi
Vầng trăng non ngơ ngác
Trên ngực em và môi
Cơn gió chiều đi lạc
Xin uống vào cơn khát
Mùa xuân đang đâm chồi
Vẽ lên bầu trời thẳm
Một nét buồn tinh khôi
Xin người hãy nhẹ thôi
Cỏ xuân ngơ ngác lá
Rưng rưng nơi cuối trời
Mỏng manh mùa nhẹ dạ
Xin một lời hứa đợi
Cho mùa mãi biếc xanh
Cho đêm
Trăng rụng dại...
Trên ngực em
Và anh...
---------

NGƯỠNG LONG THÀNH GIẢ CẦM CA
Nguyễn Sĩ Đại
Ta như cô gái Long Thành ấy
Một thuở mày thanh với má hường
Tuyệt kỹ làm say bao chiếu khách
Kinh kỳ thu lại một Hồ Gương!
Vàng bạc xem như bùn rác cả
Áo mũ vào đây cũng chỉ người
Đàn Nguyễn trổ nỗi niềm nhân thế
Rượu say nằm đất, sá chi đời!
Áo mũ theo triều tan tác hết
Sắc tài rồi cũng một ngày phai
Bạc đầu còn thấy Thăng Long đẹp
Thì với hoa xuân lại nở cười!
(25/12/2015)
---------

KHÚC XUÂN
Lữ Thị Mai
Trong những đêm mùa xuân tĩnh lặng
Chum nước tàu cau thẫm bóng hiên nhà
Mẹ đợi con về mắt nhòa lịch cũ
Mái tóc dầm sương loang trắng bao mùa
Ngày lấy chồng chị giấu chùm hoa nhỏ
Qua tháng năm ai đó vẫn đi tìm
Chiều ba mươi chuyến đò quê lỡ hẹn
Sắc cải vàng bay dọc triền sông
Mẹ rưng rưng Tết này vắng chị
Cha đã khai xuân nghi ngút hương trầm
Con trở giấc trong khung trời tuổi nhỏ
Thấy mắt mình mưa ướt tự hôm qua
Chén rượu xuân dịu đắng chảy la đà
Kí ức thuở chân trần thao thức mãi
Những cây nêu những pháo hồng khắc khoải
Vuông bánh chưng trời - đất lại chia đều.
---------
XÔN XAO
Vũ Bình Lục
Một bông hoa cuối mùa
Giấu tím vào trong lá
Những cánh hoa yên ả
Vờ thức vờ mơ màng
Chiếc lá non ra ràng
Le te vờn gọi gió
Cuộc đời ơi, yêu thế
Cháy lên nào, cháy lên!
Hãy cháy hết mình đi!
Hoa giật mình thổn thức
Bao nhiêu là rưng rức
Lại xôn xao xôn xao...
---------

BIÊN GIỚI CHIỀU 30 TẾT
Nguyễn Hưng Hải
Ba mươi Tết được uống rượu cùng em
Rượu cả bát, thịt đầy mâm lá chuối
Mắt mời, rượu mời không uống dối
Uống không say không thật lòng mình
Rượu uống vào đôi mắt cứ lung linh
Hoa mận trắng, trời ơi, hoa mận trắng
Mắt mời, rượu mời không được lẫn
Uống không say không thể về nhà
Uống cùng em không uống cũng la đà
Gió bấc có là gì khi được ngồi bên cạnh
Mắt mời, rượu mời lòng cất cánh
Nguôi nỗi nhớ quê xa, đã mấy Tết không về
Đã uống phải thật lòng nhưng anh nói em nghe
Uống không để được say, say là không thể được
Mắt mời, rượu mời là để chân mạnh bước
Phiên gác đêm nay đồng đội vẫn đang chờ
---------
CÂU KIỀU VỚI MẸ...
Nguyễn Ngọc Phú
Mẹ tôi đọc thuộc Truyện Kiều
Ba nghìn câu hết một chiều Nghi Xuân
Cuộc đời mẹ lắm gian truân
Càng thương số phận oán ân nàng Kiều
Tiền Đường sóng vẫn còn reo
Nổi nênh bạc phận cánh bèo lênh đênh…
Mẹ giờ tóc có bạc thêm?
Bao nhiêu mây trắng Tiên Điền về đây
Câu Kiều lật giữa bàn tay
Mẹ ngồi lật những tháng ngày lo âu…
Cỏ xanh trên mộ dãi dầu
Thi nhân rút ruột tằm đau tơ vàng
Câu Kiều chở mẹ sang ngang
Con đò lục bát qua hàng – Mẹ ơi!
---------

VỀ THĂM MẸ
Trần Gia Thái
Gió nhạt đồng thưa người vắng bóng
Cải vườn vàng muộn đất đợi hoa
Bếp thơm khói mỏng còn thoang thoảng
Con đã về đây mẹ có nhà?
Mẹ ra chùa hay đi chợ phiên
Mà sao cửa khép chẳng cài then?
Hay là mẹ biết con về nhỉ
Chim khách đầu nhà gọi ríu ran
Ôi con chim khách nhỏ đấy ư
Mừng ta hay giục mẹ mau về?
Thôi đừng hót nữa mà mẹ vấp
Thân già bóng xế lệch ngõ quê!
---------
GẦN HƯƠNG
Đàm Khánh Phương
Mùa xuân phấp phỏng hình như thể
Tóc xõa mười lăm ngày xưa ơi
Chơi vơi giữa khoảng chiêm bao ấy
Hương lạ hình như nép cạnh người
Đã tận bên này bờ Bến Đục
Suối Yến gọi vào thung mơ xanh
Mê chạm bồng bềnh sương núi thở
Cả một tòa hương sát tới mình.
Báo GĐ&XH

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcBộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.

Không ngại làm mới mình, Quỳnh Kool trưởng thành cả trên phim lẫn đời thực
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Với hình ảnh cô vợ trẻ vô tư trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Quỳnh Kool một lần nữa chứng minh khả năng làm mới bản thân qua từng vai diễn. Không ồn ào thị phi, nữ diễn viên chọn lối đi chậm rãi từng bước để trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng xúc động hát 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu' giữa hàng ngàn chiến sĩ trẻ
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng hạnh phúc và rất tự hào khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ trẻ trong một chương trình đầy ý nghĩa như 'Khát vọng cống hiến'.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 7): Thiếu tá Huy tiếp tục gặp áp lực, mẹ bị người quen làm khó
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 7 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực công việc, mẹ anh bị hàng xóm nhờ vả, trách móc.

Diva Mỹ Linh: Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' ý nghĩa và thiết thực
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Là người sẽ biểu diễn trong Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, diva Mỹ Linh cảm thấy vinh dự và hạnh phúc. Chị còn cho biết đây là một cuộc thi rất ý nghĩa và thiết thực với cộng đồng.

'Mặt trời lạnh' tập cuối: Lam Anh bỏ đi, Sơn Dương đau khổ tìm kiếm khắp nơi
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trong tập cuối "Mặt trời lạnh", dù Sơn Dương tìm mọi cách hoà giải những đau thương của hai gia đình, nhưng Lam Anh vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng.

Mrs Earth Vietnam 2025 chính thức khởi động mùa thứ hai
Thế giới showbiz - 9 giờ trướcGĐXH - Sau thành công của mùa đầu tiên, Mrs Earth Vietnam 2025 chính thức khởi động. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bị bịa đặt chuyện 'tình trẻ lừa tiền, lừa tình', Lệ Quyên tìm luật sư để giải quyết theo pháp luật
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Một Fanpage chuyên về showbiz mới đây đã đưa tin thất thiệt về đời tư của ca sĩ Lệ Quyên, ngay lập tức cô đã lên tiếng cảnh báo. Hiện, nữ ca sĩ đã làm việc với luật sư để giải quyết sự việc theo pháp luật.

Hoa hậu Diễm Hương 'chật vật' khi mang thai với chồng thứ 3
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ tin vui đã mang thai lần hai ở tuổi 35, nhờ phương pháp IVF.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Anh rể của Thiếu tá Huy được phó chủ tịch xã nhờ vả giữ ghế
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy nghi ngờ người gửi đơn nặc danh tố cáo chủ tịch xã chính là ông Vui, trong khi đó Bằng được phó chủ tịch xã tới nhờ lo giữ ghế.

Hiệp Gà: 'Hạnh phúc với tôi giờ đơn giản lắm, sẵn sàng lau nhà, rửa bát và biết nghe lời vợ hơn'
Giải tríGĐXH - Từ một "con ngựa bất kham", cuộc sống của diễn viên Hiệp Gà giờ đây được gói ghém trong hai từ: Đơn giản. Anh vui với những niềm vui bé mọn như lau nhà, rửa bát, biết chăm sóc bạn gái và các con – điều mà trước đây anh rất ít khi làm.