Thực hư vụ nam sinh viên chửi mẹ: Trò đùa quái ác trên Facebook

| Xã hội

Mấy ngày qua, dư luận rất bức xúc khi trên trang cá nhân của một nam sinh Đại học Ngoại thương có những lời xúc phạm, chê bai việc nấu ăn của mẹ mình. Rất nhiều người đã thẳng thừng chỉ trích và lên án hành động của nam sinh này. Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi, Bí thư đoàn trường Ngoại thương cho biết, Facebook của H bị hack, status gây phẫn nộ không phải do H viết.

 Thực hư vụ nam sinh viên chửi mẹ: Trò đùa quái ác trên Facebook 1

Thầy chủ nhiệm, bạn bè của H đều không tin h là người viết status phẫn nộ trên Facebook trong mấy ngày qua.

Anh Nguyễn Văn Triệu - bí thư đoàn trường Đại học Ngoại thương cho biết: L.T.H đúng là sinh viên năm nhất và đang hoạt động trong đoàn thanh niên của trường. Anh Triệu khẳng định: "H là một sinh viên ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt, nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động của đoàn trường".

Anh cho biết thêm: “Hôm qua Đoàn trường đại học Ngoại thương, thầy giáo chủ nhiệm và gia đình của L.T.H đã có buổi làm việc trực tiếp và xác định nguyên nhân là do Facebook của L.T.H bị hack”.

Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề trên, thầy Trần Kim Toàn – Giáo viên chủ nhiệm của L.T.H cho biết: “Bản thân tôi sau khi nghe được tin này cũng rất bất ngờ. Ngay từ ban đầu tôi đã có ấn tượng tốt và để em làm lớp trưởng. Ở trên lớp H rất ngoan và rất hòa đồng, năng nổ hoạt động Đoàn, ai cũng quý. Tuy nhiên, sau khi kết thúc học kì một, tôi cho em thôi giữ chức lớp trưởng để em tập trung hoạt động Đoàn. Qua quá trình tiếp xúc, tôi tin rằng một người như em H. thì không thể phát ngôn như vậy. Và những người chỉ trích em là những người chưa hiểu về em. Gia đình, nhà trường, bạn bè, những người hiểu em đều không tin là em làm như vậy”.

Bạn Hồng Thư - người cùng hoạt động trong Đoàn thanh niên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cùng H - còn tiết lộ thêm: "Tối hôm xảy ra vụ việc, H không hề biết gì vì đi ngủ sớm. H khẳng định với một số bạn bè là hoàn toàn không hề biết gì về việc facebook của mình bị hack cho đến khi lên lớp".

Hồng Thư còn khẳng định: “H là người hiền lành,  ít nói, rất hay bị bạn bè trêu nên không tin bạn mình có thể viết ra những câu status về mẹ gây bất bình đến thế”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Minh Đức (anh họ của H.) cũng cho biết: "Từ nhỏ H. là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời và chưa bao giờ nói tục, chửi bậy. Tôi và gia đình không ai tin là em ấy có thể viết như thế. Sự việc xảy ra như vậy em còn quá trẻ, lại là sinh viên năm nhất nên gia thế gia đình rất lo lắng nhưng gia đình cũng động viên em cố gắng vượt qua... Tôi cũng mong những tờ báo đã đưa sai thông tin cần đính chính để mọi người có thể hiểu đúng chứ đừng tỏ ra phẫn nộ như trên"!
Thiên Ân
lanhuongthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.