Thuý Nga: Tuổi 43 làm mẹ đơn thân bươn chải trên đất Mỹ
10 năm sang Mỹ định cư, Thúy Nga thay đổi nhiều về tính cách, quan điểm sống của người mẹ đơn thân. Nữ nghệ sĩ hiện xem con gái là động lực lớn nhất để chị sống và làm việc.
Tôi chấp nhận những khen chê khi đồng hành cùng chị Kim Ngân
- Dịch Covid-19 thời gian qua ảnh hưởng thế nào đến công việc và thu nhập của chị?
Quả thật khủng khiếp quá! Tôi cứ nghĩ dịch kéo dài đến cuối năm rồi thôi nhưng không ngờ nó dai dẳng đến vậy. Tuy nhiên ảnh hưởng nhiều hay ít còn do mình, bởi “khéo co no ấm”. Tôi tập sống chậm, suy nghĩ và yêu thương nhiều hơn. Nói như triết lý nhà Phật, mọi thứ cần “nhẫn” để an hòa.
Trong hoàn cảnh bị động, tôi buộc phải thích nghi và sáng tạo những cái mới. Kênh YouTube tôi lập gần 2 năm hiện rất được khán giả yêu thích và ủng hộ. Hai năm qua, tuy không tham gia được các dự án tại Việt Nam nhưng tôi cũng bận rộn với công việc ở Mỹ.
Bây giờ Mỹ có vắc-xin rồi thì tôi cũng hy vọng mọi thứ khởi sắc hơn. Các chương trình văn nghệ cũng dần nhen nhóm và hoạt động sôi nổi trở lại. Được vùng vẫy, thỏa sức bằng đam mê của mình thì sung sướng không gì bằng. Tiền bạc không thể mua được niềm vui đó.


- 10 năm sống xa quê, chị cảm nhận bản thân thay đổi ra sao so với trước đây?
Phụ nữ làm mẹ đơn thân ai cũng vất vả. Ở Mỹ, tôi không có họ hàng người thân nên càng khó khăn bươn chải. Theo năm tháng, tôi trưởng thành và nhận ra cuộc sống này muôn vàn phức tạp. Tôi luôn tự nhủ mình phải sống sao để cuộc đời mình thật trong trẻo và không làm lỗi bất cứ điều gì.
Sau nhiều sóng gió ập đến, tôi ngẫm mọi thứ là hư vô và cần sống chậm hơn, sâu sắc hơn. Cuộc đời giống như một vở diễn, ồn ào và đủ đầy cung bậc cảm xúc. Thế nhưng sau cánh gà còn lại gì, điều này chỉ bản thân người nghệ sĩ mới hiểu.
- Thời điểm này chị có áp lực với vị trí và danh tiếng trong nghề của mình?
Cái thời ấy qua với tôi lâu rồi. Cuộc sống này nếu thấy đủ là đủ, tính tôi bình dị nên với những lợi danh càng không quá đặt nặng bên mình. Tôi thấy mừng vì khán giả đến giờ vẫn thương quý, cho mình nhiều cơ hội kiếm tiền. Quan trọng tôi luôn sống sao để cái tên Thúy Nga không hổ thẹn với công chúng.
Người nghệ sĩ bị cuốn theo công việc và nghệ thuật thường dễ quên mất gia đình. Có người mải miết với hào quang mà khi ngoảnh lại người thân đã không còn. Nhiều người nói Thúy Nga hay vắng bóng, không xuất hiện nhiều, tôi chỉ cười trừ mà không biết trả lời sao. Bởi đơn giản tôi có câu trả lời cho mình chính là Nguyệt Cát - con gái tôi. Nói đúng hơn, tôi luôn cân nhắc lựa chọn con đường nghệ thuật phù hợp để có thời gian bên con.
![]() |
Thúy Nga đồng hành và giúp đỡ nhiều cho đàn chị - ca sĩ Kim Ngân. |
- Nhiều người ngưỡng mộ mối quan hệ giữa Thúy Nga và ca sĩ Kim Ngân bởi sự chăm lo, giúp đỡ chị ấy nhiều phương diện cuộc sống từ chị. Tình cảm này xuất phát từ đâu?
Trước hết bởi chị Kim Ngân cũng là đồng nghiệp, đàn chị đi trước trong nghề của tôi. Khi ngày đầu gặp gỡ và tiếp xúc với chị, tôi nghĩ mình có duyên để mong đồng hành và góp phần giúp chị trở lại cuộc sống bình thường như những người bình thường khác.
Hành trình tôi giúp chị Ngân trở lại chính mình mới đi được một nửa. Chặng đường còn lại quá chông gai và cam go bày ra trước mặt. Khi bắt đầu giúp chị Ngân, tôi suy nghĩ rất hồn nhiên và vô tư, chỉ nghĩ mình đơn thuần giúp chị như một người đồng nghiệp, sự sẻ chia giữa người và người. Hiện tôi cũng mong chị ấy chịu uống thuốc để có thể ổn định, tỉnh táo từng ngày.
- Việc đồng hành cùng Kim Ngân cũng khiến chị nhận không ít tranh cãi từ người thân chị ấy hay kể cả ý kiến trái chiều từ một số cư dân mạng, chị đón nhận điều này thế nào?
Làm công việc thiện nguyện, xã hội cũng như “làm dâu trăm họ”, sẽ có những dư luận trái chiều. Đa phần cộng đồng mạng đến nay rất ủng hộ vì tôi làm đúng, trung thực trong mọi việc. Còn tất nhiên có những người xấu, cố tình hãm hại mà tôi vẫn im lặng. Tôi thấy bình thường trước những cái xấu xa đến với mình, vì tôi biết công việc bản thân đang làm là từ cái tâm chứ không tính toán gì cả.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản khán giả khen hay chê thì mình cứ hoan hỷ. Nếu thấy sai thì mình tiếp thu, lắng nghe để sửa đổi cho phù hợp. Còn chuyện thóa mạ hay lăng nhục lướt qua bởi tôi thấy mình không làm gì quá đáng cả. Tôi cứ giữ tâm thế trung dung như thế, bởi nếu đau lòng và dễ gục ngã làm sao giúp được chị Kim Ngân.
Tôi không để người khác thương hại hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình!


- Nuôi con một mình ở đất Mỹ, chị đối mặt với áp lực gì?
Tôi luôn trong tình trạng quay cuồng với công việc. Những ngày đi làm về mệt, nhẽ ra được nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn gượng dậy để lo cho con. Đôi lúc mệt mỏi, tôi cũng suy nghĩ tiêu cực nhưng rồi tự nhắc nhở bản thân: “Đây là lựa chọn bản thân phải biết chấp nhận”. Khi xác định cuộc sống chỉ có 2 mẹ con, tôi hiểu những vất vả, bươn chải mình gặp phải. Lâu dần mọi khó khăn thành thói quen và một phần để mình bắt buộc thích nghi.
Tôi không bao giờ cố gắng phô ra hay than vãn để mọi người nhìn vào cảm giác thương hại hoàn cảnh của mình. Tôi muốn nỗ lực 200% sức lực để Nguyệt Cát được hạnh phúc và không thiếu thốn bất cứ điều gì, kể cả tình thương hay vật chất. Áp lực lớn nhất bây giờ có lẽ là làm sao cho con trưởng thành, đi đúng con đường và là người có ích cho xã hội.
- Nguyệt Cát càng lớn càng xinh đẹp và có tố chất nghệ thuật, chị giáo dục con gái ở tuổi này ra sao?
Con gái ở tuổi này khả năng hiểu biết ngày càng nhiều. Bé cũng tò mò và thích học hỏi, khám phá hơn về cuộc sống bên ngoài thay vì chỉ chú tâm vào tivi, máy tính. Vì thế, mỗi khi ra ngoài cùng bé, tôi luôn cố gắng giải thích, hướng dẫn để bé hiểu và cảm nhận rõ về cuộc sống.
Nhiều người lo nghĩ chuyện dạy cọn thế nào cho phù hợp. Riêng tôi chỉ nghĩ đơn giản đời sống mình có thế nào cứ thế mà dạy cho con. Mỗi câu chuyện, hành động hay công việc xảy ra hằng ngày cũng là chất liệu tốt để cho bé cảm nhận. May mắn Nguyệt Cát rất hiểu chuyện và thương tôi. Bé hiểu tôi phải nuôi con một mình nên rất yêu quý và tình cảm với mẹ.


Thúy Nga mong bình an sau những trắc trở cuộc đời.
- Phụ nữ trung niên làm việc liên tục thường sa sút về sức khỏe, còn chị thì sao?
Bước qua tuổi 44, tôi thấy mình yếu đi nhiều. Hồi trẻ tôi làm việc quần quật, chạy show liên tục nhưng thể lực, tinh thần dồi dào. Còn giờ thỉnh thoảng tôi bị đau đầu vì suy nghĩ cho công việc, cuộc sống. Cộng thêm nghệ sĩ hay có thói quen thức khuya nên sức khỏe ảnh hưởng vô cùng. Nhưng là nghệ sĩ, tôi luôn cố giữ tinh thần trẻ trung, vui vẻ với cuộc đời. Tôi thường chạy bộ, tập yoga và chăm sóc da, cố gắng sống lành mạnh, khoa học. Tôi nghĩ, phụ nữ bất cứ tuổi nào cũng nên làm đẹp để cuộc sống không bị nhàm chán và cảm thấy tự tin hơn khi bước ra ngoài.
- Chị hiện mong mỏi gì cho cuộc sống của mình?
Tôi mong bình an đến với cuộc đời mình và con gái. Mỗi ngày tôi nỗ lực mong có kinh tế vững vàng cho hai mẹ con và giúp đỡ phần nào những người xung quanh. Tôi rèn cho mình sự mạnh mẽ, tự tin và bình yên, buông xả những điều không tốt để hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Tôi quan niệm mỗi người sinh ra, trải qua những đắng cay ngọt bùi thế nào đều là nhân mình gieo ở kiếp trước. Trong hành trình đời người sẽ có những lúc vấp váp và có bài học để thay đổi, tu tâm để cuối đời và kiếp sau được bình an. Tôi mong sau cơn mưa sẽ là một tương lai tươi sáng chào đón mình phía trước.
Theo VietNamNet

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.