Tiền Giang: Cá chết hàng loạt vì thuốc dởm

| Xã hội

Giadinh.net - Ngày 29/5, ông Huỳnh Văn Thường, ngụ ở phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đã gửi đơn tố cáo một doanh nghiệp sau khi bán thuốc kém chất lượng khiến 6 tấn cá nuôi của ông bị chết hàng loạt, hiện đã bỏ trốn.

Ông Thường là người chuyên nuôi cá bè trên sông Tiền thuộc địa bàn xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre. Ngày 26/5, ông Thường cho cá ăn thuốc “nội ngoại ký sinh trùng” hiệu Pratrime được mua từ đại lý Ngọc Sương, do ông Phan Thành Ngọc (xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang) làm chủ đại lý bán. Sau khi ăn thuốc nói trên, cá đã chết hàng loạt.

Ông Thường được ông Ngọc cho số điện thoại của chủ cơ sở sản xuất thuốc, ngụ ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ông Thường liên hệ với chủ cơ sở sản xuất thuốc, doanh nghiệp này đã cử nhân viên đến hiện trường và xác nhận cá chết là do bị ngộ độc thuốc do doanh nghiệp sản xuất.

Chủ doanh nghiệp hứa sẽ bồi thường 50 triệu đồng cho ông Thường, tuy nhiên ông không đồng ý vì cho rằng số cá chết thiệt hại đến 200 triệu đồng. Việc thỏa thuận bồi thường cho đến nay vẫn chưa được thực hiện, trong khi đó chủ cơ sở sản xuất thuốc đã “cắt” điện thoại, cố tình lẩn tránh.

Theo Thanh tra Sở Thủy sản tỉnh Tiền Giang, loại thuốc Pratrime không có trong danh mục mà Bộ Thủy sản cho phép sản xuất.  

Đỗ Hiệp

giang
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết với 38 học sinh...

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Đời sống -

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.