Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác

| Tâm sự

Tôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.

Tôi kết hôn được hơn 5 năm thì ly hôn và 2 năm nay tôi sống cùng với con gái. Tôi phát hiện chồng cũ có người khác, chính xác là anh ta cố tình cho tôi biết và xin tôi cho anh tự do, để tiến đến với người phụ nữ khác mà anh muốn chung sống cả đời. Tất nhiên là tôi đồng ý, bởi nếu sống với người không dành tâm trí cho mình, thật sự tôi không cần.

Hai năm sau ly hôn, cuộc sống của mẹ con tôi rất bình yên và hạnh phúc. Tôi cũng mới quen một anh chàng hơn tôi 2 tuổi, tính cách đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi tính sang năm sẽ làm đám cưới.

Đầu tháng trước, tôi vô tình gặp chồng cũ tại đám cưới của một người bạn cùng quê, bỗng dưng anh tìm đến tôi và nói đã chia tay người phụ nữ kia sau 2 năm chung sống. Ngạc nhiên hơn, anh nói khi chúng tôi ly hôn rồi, anh mới nhận ra tôi là người thích hợp với anh và mong muốn được hàn gắn lại tình cảm ban đầu. Nghe anh nói, tôi chỉ thấy buồn cười, anh ta lấy tự tin ở đâu mà nghĩ tôi sẽ quay lại?

Nào ngờ, từ hôm đó anh luôn tìm đến nhà, không để cho mẹ con tôi được sống yên ổn. Anh luôn tỏ ra quan tâm hai mẹ con tôi một cách thái quá. Mỗi lần đến, anh đều tươi cười hơn hở và mang theo rất nhiều quà. Con gái do sống xa bố từ nhỏ nên không tỏ ra thân thiết với bố, còn tôi thì cũng chẳng hoan nghênh, chỉ muốn đuổi anh ta về ngày lập tức. Ấy vậy mà anh ta dửng dưng như không nghe thấy lời tôi nói, còn tự do đi ra đi vào nhà và nói chuyện với hàng xóm một cách tự nhiên. Mấy chị cạnh nhà thấy thế liền hỏi: "Hai anh chị tính trở lại với nhau hả?", làm tôi rất khó chịu.

Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác - Ảnh 1.

Từ giờ anh ta sẽ chia rẽ tôi và bạn trai bằng mọi cách. (Ảnh minh họa)

Khi biết chuyện tôi có bạn trai mới, anh ta cũng không tha cho chúng tôi. Anh nói dù đã ly hôn nhưng tôi không được phép đi với người đàn ông nào khác. Hễ đến nhà mà thấy bạn trai tôi là anh ta lại vung lời chửi bới và đe dọa. Rất nhiều lần tôi nói chuyện một cách thẳng thắn nhưng anh ta vẫn giữ cái tính như vậy.

Cuối tuần, bạn trai qua đón tôi và con gái đi chơi để tránh gặp mặt ông chồng cũ kia. Ngờ đâu, chúng tôi vừa ra đến cổng, chồng cũ của tôi xuất hiện với vẻ mặt bực bội khó chịu. Anh ta trợn mắt nói: "Hai mẹ con em không được đi với người đàn ông khác". Tôi còn chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh. Anh ta nói vẫn giữ ảnh cưới của chúng tôi vì rất yêu tôi, anh ta sẽ không để tôi lấy người đàn ông khác. Từ giờ anh ta sẽ chia rẽ tôi và bạn trai bằng mọi cách.

Năm xưa anh ta bỏ mẹ con tôi, giờ lại muốn quay lại thật là nực cười. Hít một hơi thật sâu, tôi nói thẳng: "Bây giờ tôi có bạn trai mới rồi, anh không có cửa quay về với mẹ con tôi nữa đâu, quá muộn rồi!". Nghe xong mặt anh ta bỏ bừng bừng, hai tay nắm chặt, đáp lại với giọng đầy tức giận: "Nếu em không chịu tái hôn thì anh sẽ kiện ra tòa để đòi lại quyền nuôi con, bởi con bé là máu mủ của anh". Bạn trai tôi biết sắp có chuyện chẳng lành liền kéo mẹ con tôi vào nhà rồi đóng cửa lại.

Mấy hôm nay tôi rất hoang mang trước lời nói của chồng cũ, tôi thương con gái tôi vì con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Bạn trai động viên tôi hãy cứng cỏi lên nhưng tôi lo lắng lắm, bây giờ tôi làm sao để chồng cũ chịu buông tha cho mẹ con tôi đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.