Tình cờ tìm thấy bao cao su trong ba lô của con trai 15 tuổi, tôi nên làm gì?

| Tâm sự

Con trai tôi năm nay mới 15 tuổi. Trong một lần dọn phòng cho con, tôi vô tình phát hiện con giấu bao cao su trong ba lô của cháu.

Con trai tôi năm nay chuẩn bị lên lớp 10. Cháu xinh trai, cao ráo nên cũng có nhiều bạn gái thích. Con trai cũng có bạn gái từ năm lớp 9. Tôi cũng không cấm cản gì, vì tôi biết là giới trẻ ngày nay yêu đương sớm. Cô người yêu của cháu học cùng lớp, cũng xinh xắn, học giỏi, nên gia đình tôi cũng yêu quý. Nhưng tôi cũng thường xuyên dặn cháu không nên vì yêu đương mà bỏ quên chuyện học hành.

Tình cờ tìm thấy bao cao su trong ba lô của con trai 15 tuổi, tôi nên làm gì? - Ảnh 1.

Tôi tình cờ tìm thấy bao cao su trong ba lô của con trai 15 tuổi.

Kỳ thi chuyển cấp vào 10 vừa rồi, cháu đạt được điểm cao, đỗ nguyện vọng 1 vào một trường công có tiếng. Sau chuyến đi, cháu xin đi du lịch 3 ngày với mấy người bạn cùng lớp đến Ba Vì. Trong chuyến đi có anh chị lớn của mấy bạn đi cùng nên gia đình cũng yên tâm cho con đi. Trong chuyến đi có cả bạn gái cháu đi cùng.

Sau khi con trở về, thấy con mệt mỏi, tôi cũng giúp con dọn phòng. Trong lúc dọn phòng, tôi vô tình phát hiện trong ba lô của con có một hộp bao cao su, thậm chí có mấy cái bao cao su đã dùng rồi.

Biết được chuyện này, tôi vô cùng sốc. Tôi thấy ngày thường thằng bé ngoan ngoãn, nghe lời, nên không ngờ đến chuyện này. Chẳng nhẽ con trai mới 15 tuổi của tôi đã xảy ra quan hệ tình dục với bạn gái rồi sao? Tôi có nên hỏi thẳng con chuyện này hay không, hay cứ ỉm đi như không biết gì? Tôi sợ nếu hỏi chuyện, con sẽ lên án mẹ lục lọi đồ riêng của con, nhưng nếu không hỏi rõ ràng, tôi sẽ bứt rứt không chịu đưộc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.