Tình dục giúp tôi thăng hoa, nhưng anh thì không

| Tâm sự

Tôi có một thân hình nóng bỏng, xinh đẹp lại giỏi giang. Nhưng ông trời lại còn phú cho tôi một nhu cầu tình dục quá mạnh, khiến hạnh phúc gia đình hiện tại có thể đổ vỡ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã từng trải qua rất nhiều mối tình, mỗi cuộc tình cho tôi những trải nghiệm yêu thú vị khác nhau. Nhưng chúng tôi chỉ đến với nhau một thời gian thì đường ai nấy đi, trong đó có người tôi tự ý rời bỏ, có người lại tìm mọi cách trốn chạy tôi… Một trong những nguyên nhân khó nói, đó là những người đến với tôi đều không đủ "mạnh" để đáp ứng nổi nhu cầu giường chiếu của tôi.

Chỉ đến khi tôi gặp anh, là ngoại kiều đối tác công ty tôi, sau vài lần gặp gỡ, chuyện trò, chúng tôi nhanh chóng hợp nhau, ngay cả chuyện ân ái chúng tôi cũng rất lấy làm thỏa mãn. Anh cho tôi cái cảm giác thăng hoa trong chuyện ấy, cái mà nhiều người đàn ông khác không làm được.

Do tư tưởng cả hai rất thoải mái, sau đó chúng tôi sống với nhau như vợ chồng và tôi lần lượt sinh cho anh 2 đứa con trai và gái. Không hiểu sao, sau khi sinh con, tâm sinh lý của tôi lại mạnh hơn trước, còn anh thì lại thuyên giảm một cách đột ngột.

Nhiều lần chúng tôi đã thẳng thắn trao đổi thì anh ấy nói rằng tôi cần cho anh ấy thời gian. Tôi hiểu công việc của anh rất áp lực, quản lý hàng trăm nhân viên không những tại Việt Nam mà còn ở những nước lân cận, trong khi thị trường cạnh tranh về điện tử đang rất khốc liệt.

Đối với tôi, ngoài tình yêu, luôn song hành cùng nó phải là tình dục. Tình dục giúp tôi thăng hoa hơn trong cuộc sống, cảm giác yêu đời, áp lực công việc như được giải tỏa. Đối với mỗi người là một cảm nhận thú vị khác nhau, có thể mọi người sẽ cho tôi là đổ đốn, hư hỏng. Nhưng đối với tôi đó là điều tuyệt vời nhất, sex là một phần quan trọng của một mối quan hệ, không có sex với bất kỳ mối quan hệ nào cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Chồng tôi nói rằng anh ấy yêu tôi nên nhiều năm qua anh đã cố chiều theo tôi, nhưng lúc này thì anh không thể vì rất mệt mỏi.

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng tôi là người phụ nữ rất may mắn khi có một thân hình nóng bỏng, xinh đẹp lại giỏi giang. Nhưng ông trời lại không công bằng khi phú cho tôi có một nhu cầu về tình dục quá mạnh, khiến hạnh phúc gia đình hiện tại có thể đổ vỡ.

Tôi không muốn có mối quan hệ khác vì làm sao có thể để những riêng tư của mình ảnh hưởng đến các con và người chồng yêu quý. Hãy cho tôi một lời khuyên trong tình cảnh này. Theo mọi người, tôi nên làm gì, có cần tìm đến bác sĩ để trị liệu hay không…

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.