Tình dục tuổi teen: Cha mẹ không thể không liên quan

| Gia đình

Giadinh.net - Một lần, tôi thực sự choáng khi nghe câu chuyện của con gái tôi và mấy đứa bạn về tình yêu và tình dục. Chúng bình luận cả những chuyện tếu táo kiểu "kỹ năng phòng the" và cười ầm ĩ.

* Diễn đàn: Đi tìm lời giải cho tình dục tuổi teen
>> Khi con gái vào nhà nghỉ
>> Nhầm lẫn tình yêu và tình dục
>> "Cháu cũng đã từng đôi lần làm 'chuyện đó' với bạn gái."
>> Tình dục tuổi teen: Chuyện không thể đùa

Khi tôi mới lớn, nghe thấy bố mẹ bảo có con gái lớn trong nhà như “có bom nổ chậm”, tôi cười khanh khách, nghĩ cha mẹ mình lẩn thẩn nghĩ lung tung, chứ chúng tôi có làm gì để bố mẹ phải lo thế. Nay đã làm mẹ của con gái đang tuổi thiếu nữ, tôi mới thấm thía.

Đọc diễn đàn “Đi tìm lời giải cho tình dục tuổi teen”, tôi muốn tâm sự với các bậc cha mẹ và thấy thương cho bọn trẻ thích “trò chơi” của người lớn. Một lần, tôi thực sự choáng khi nghe câu chuyện của con gái tôi và mấy đứa bạn về tình yêu và tình dục. Chúng nói với nhau những ngôn ngữ mà tôi không tưởng tượng được nó lại xuất phát từ miệng những đứa trẻ xinh xắn, có học đàng hoàng. Chúng bình luận cả những chuyện tếu táo kiểu “kỹ năng phòng the” và cười ầm ĩ.

Ngay sau đó, tôi gọi con gái vào mắng và nói rõ rằng không đồng ý cho nó giao du với mấy đứa bạn hư hỏng đó. Và tôi thực sự bất ngờ khi con gái nói: “Thế mẹ nghĩ, nếu chúng con cứ không nói chuyện đó thì là ngoan và không biết gì về chuyện kia à”. Tôi nghẹn giọng: “Thế nghĩa là các con quen với những chuỵên như thế và đã...”.

Cô con gái tôi thản nhiên bảo tôi cứ bình tĩnh và nếu cấm chúng tìm hiểu về những chuyện như thế thì các bậc cha mẹ đã sai lầm lớn. “Con nói thật, có khi mẹ không biết trên thị trường có những loại thuốc tránh thai và bao cao su loại gì bằng các bạn của con đâu. Hôm nay con muốn nói với mẹ rằng, mẹ chưa bao giờ dạy con biết rằng, con gái khi đã bắt đầu có kinh nguyệt thì cũng là lúc có khả năng mang thai. Và nếu mang thai ngoài ý muốn thì sẽ dẫn đến chuyện gì? Con phải làm gì khi bạn trai mà con quý mến muốn chuyện đó?... Tất cả con đều tự tìm hiểu qua sách báo và gần đây là những buổi ngoại khóa của lớp. Mẹ chỉ cấm và con sợ mẹ mắng. Có lúc con nghĩ, nếu con mà trót dại, chắc mẹ sẽ giết con hoặc không nhìn con nữa...”.

Lần đầu tiên nghe những lời thẳng thắn và “bức xúc” của con gái, tôi nhận thấy đúng là tôi đã “bỏ ngỏ” lĩnh vực này. Tôi thảng thốt khi nghĩ về hậu quả mà con tôi vừa nói, nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. Tôi nghĩ, có lẽ có nhiều bậc cha mẹ cũng giống tôi, nhìn nhận về bọn trẻ phiến diện và chưa giúp con có đủ kiến thức để bước qua tuổi niên thiếu một cách an toàn. Và nếu chúng có những sai lầm khi quan hệ tình dục sớm, chắc chắn, các bậc cha mẹ như tôi không thể không liên quan.

Trần Ngọc Phương (P. Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.