Tình yêu của tôi trục trặc vì 50 ngàn đồng tiền lì xì

| Tâm sự

Tôi và người yêu gần đây thường xuyên tranh cãi, nguyên nhân chính cũng từ việc lì xì.

Tôi và Bình yêu nhau được 5 tháng. Tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm, mọi thứ thấu hiểu nhau và chỉ chờ ngày sẽ về chung một nhà.

Nhưng chúng tôi gần đây thường xuyên trục trặc và cãi vã, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn dịp Tết vừa rồi.

Bình đưa tôi về ra mắt gia đình anh vào mùng 5 Tết. Trước đó, anh kể nhà anh có ông bà nội, bố mẹ, chị gái đã đi lấy chồng và anh là con trai út. Tôi chuẩn bị 10 phong bao lì xì, mỗi phong bao trị giá 50 ngàn đồng để mừng tuổi cho những người thân thiết trong gia đình bạn trai.

Tình yêu của tôi trục trặc vì 50 ngàn đồng tiền lì xì - Ảnh 1.

Chuyện lì xì dịp Tết vừa qua đã khiến tình cảm của tôi gặp nhiều trục trặc (Ảnh minh họa: Pinterest).

Đến nhà Bình là khoảng 9 giờ, tôi đã rất ngỡ ngàng khi nhà bạn trai đang chuẩn bị rất nhiều cỗ và đông khách. Tôi hỏi Bình mới biết, bố của Bình là con trưởng, nên Tết năm nào anh em và các cháu cũng tập trung như vậy để làm lễ hóa vàng.

Tôi thầm trách người yêu vì đã không nói rõ với tôi việc có quá đông người đến vậy. Tôi cũng ngại khi lần đầu về đã phải gặp họ hàng, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi. Điều khiến tôi bối rối hơn cả là phong bao lì xì, tôi đã chuẩn bị thiếu. Mặc dù vậy, tôi vẫn có tiền mặt sẵn trong ví nên cũng tự tin hơn.

Sau màn chào hỏi, tôi đến chúc sức khỏe ông bà, bố mẹ bạn trai và mừng tuổi họ. Sau khi đã dùng hết bao lì xì, tôi rút tập tiền 50 ngàn mới mừng tuổi các cháu nhỏ.

Có bé gái, cỡ học lớp 4 khi tôi đưa tờ 50 ngàn đồng, bé nhìn tôi và nói to: "Cô mừng tuổi gì mà ít thế" rồi cầm tờ tiền chạy đi. Tôi cảm thấy rất khó xử và không nói gì. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là người nhà của bạn trai không một ai nhắc nhở hay tỏ ý bảo ban hành động của bé. Họ lặng lẽ cho qua và coi như không nghe thấy gì.

Tối hôm đó, tôi và Bình đã tranh cãi rất nhiều về chuyện này. Tôi cho rằng đó là vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến văn hóa của gia đình. Việc trẻ con có cử chỉ và hành động như vậy là thiếu ý thức.

Trong khi tôi tức giận và xấu hổ, Bình lại nói những điều khiến tôi càng thêm suy nghĩ: "Anh thấy về ra mắt nhà người yêu, em cũng nên thể hiện một chút. Mừng tuổi 100 ngàn đồng là hợp lý. Với anh thấy, như ông bà và bố mẹ, em cũng nên mừng nhiều hơn mấy đứa trẻ con chứ, ai lại mừng giống nhau hết như vậy".

Tôi cảm thấy bao nhiêu tình cảm và sự kỳ vọng của tôi vào bạn trai như tan biến hết. Tôi đã tức phát khóc và không tranh cãi gì thêm nữa. Với tôi, tiền mừng tuổi chỉ là món quà nhỏ dịp Tết. Hơn nữa, năm vừa qua tôi đã bị cắt giảm rất nhiều tiền thưởng, nên mừng tuổi 50 ngàn đồng, tôi cho là mức hợp lý.

Ba ngày sau đó, tôi không liên lạc và nhất quyết không gặp lại Bình. Nhưng sau khi nguôi ngoai và được người yêu dỗ ngọt, xin lỗi, tôi đã chấp nhận làm hòa, bỏ qua.

Dù đã chấp nhận quên chuyện không vui ngày ra mắt, nhưng mỗi khi có xích mích nhỏ xảy ra, tôi lại cảm thấy "bùng nổ" và nhớ về những lời bạn trai đã nói với mình.

Tôi thật sự thấy trong lòng rất khó chịu, đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi và bạn trai dạo gần đây thường xuyên cãi nhau. Tôi vẫn có tình cảm dành cho Bình nhưng tôi lo lắng, quan điểm về chuyện tiền bạc khác nhau như vậy, liệu chúng tôi có thể tiến xa hơn? Nếu kết hôn, mỗi dịp Tết đến, tôi phải đối mặt ra sao với buổi hóa vàng đông đúc và đặt nặng giá trị của tiền lì xì?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.