Tình yêu thời 4.0: Đo hạnh phúc bằng số like, đếm đau thương bằng số phốt và vẫn thắc mắc "quyền riêng tư của tôi ở đâu?"
Tình yêu vốn là chuyện của hai người nhưng điều đó sẽ không còn đúng nữa khi nó được phơi bày hết trên MXH. Hạnh phúc thì đem khoe, nhưng đau thương có chắc là sẽ che lại được?
Đảo lại những tin tức yêu đương sốt dẻo trong suốt 2 tuần qua, chúng ta có câu chuyện đường ai nấy đi của cặp streamer nổi tiếng, vụ ly hôn của cô giảng viên nọ với anh chồng soái ca sau 11 tháng chung chăn chung gối; hay mới đây, là động thái "cơm không lành, canh không ngọt" của chàng cầu thủ tên H. với bóng hồng tên A.
Những người không quan tâm sẽ chỉ đọc lướt qua mà chẳng để thông tin nào lưu lại trong đầu. Nhưng với những trái tim hô hấp bằng drama thì khác. Một tình yêu tan vỡ dù chẳng phải chuyện của tôi, nhưng tôi thích phân tích chuyện đúng - sai, tình nghĩa đấy thì có sao nào?

Khi chuyện tình yêu của người nổi tiếng bị bới móc, phanh phui trên MXH, chúng ta có thể thấy một motif chung về phản ứng của những người trong cuộc: Lên tiếng giải thích và chốt hạ bằng một lời thỉnh cầu "Làm ơn hãy chỉ quan tâm tới sự nghiệp của tôi", hoặc "Nghệ sĩ cũng là con người và chúng tôi cũng cần được tôn trọng quyền riêng tư".
Cái giá của việc công khai chuyện cá nhân, cụ thể ở đây là chuyện tình cảm, chính là khi bạn vui, có nhiều người chung vui với bạn nhưng khi bạn tan vỡ, chưa chắc những người từng chung vui sẽ đau cùng bạn.
Họ sẽ mổ xẻ, chỉ trích hoặc thậm chí dệt lên cả ngàn kịch bản mà ngay cả người trong cuộc đọc xong cũng phải câm nín. Nhưng MXH là nơi người ta có quyền bày tỏ suy nghĩ và nói lên quan điểm cá nhân của mình, ngay cả khi quan điểm ấy có thể làm tổn thương tới cảm xúc của người khác.
Nhìn lại những ồn ào tình cảm của người nổi tiếng trong thời gian gần đây, có lẽ chúng ta dù là người nổi tiếng hay không, cũng đều ngờ ngợ nhận ra tác hại của việc phơi bày chuyện cá nhân lên mạng xã hội.
Và dưới đây là lời đáp cho câu hỏi: Tại sao không nên công khai tình yêu lên mạng?
1. Không công khai không có nghĩa là giấu giếm
Bật chế độ hẹn hò trên MXH để khẳng định "chủ quyền", đăng ảnh tình tứ để chắc chắn không có ai "nhận nhầm" người yêu của mình,... là lý lẽ của nhiều người khi quyết định công khai mối quan hệ.

Nhưng có vẻ như họ đã quên mất rằng cuộc sống có nhiều thứ hơn là Facebook/Instagram. Ngoài MXH, chúng ta còn có gia đình và bạn bè. Đó mới là những người thực sự vui cùng bạn khi bạn hạnh phúc và nếu chẳng may, bạn tan vỡ, họ cũng sẽ thông cảm cho bạn thay vì bới móc, mổ xẻ chuyện đúng - sai.
2. Sự tung hô hay phân tích của những người xa lạ không giúp người trong cuộc yêu tốt hơn
Tình yêu vốn không có chuyện đúng - sai. Mọi quy chuẩn của người ngoài cuộc đều là khập khiễng bởi tình cảm vốn là chuyện chỉ 2 người trong cuộc mới tường tận. Một bức ảnh tình thương mến thương với vài trăm, vài ngàn like có lẽ cũng không thể bù đắp được những tổn thương, mất mát khi tình yêu tan vỡ.
Chắc hẳn, không ai muốn nỗi đau bị khoét sâu thêm khi đường ai nấy đi. Và điều quan trọng hơn cả, khi người trong cuộc đã quyết định buông đôi tay nhau ra, những phân tích đúng - sai, an ủi từ cộng đồng mạng cũng chẳng thể khiến các vết nứt lành lại.
3. Công khai tình yêu trên MXH = Từ bỏ quyền riêng tư
Không chỉ riêng chuyện tình cảm mà cả công việc, thu nhập,... khi quyết định công khai chúng trên MXH, hãy nhớ rằng điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã cho tất cả mọi người quyền "xâm nhập" vào cuộc sống riêng tư của mình.

Họ chúc mừng hay chỉ trích, phán xét bạn, đó là quyền của họ. Bởi nếu không có những điều bạn chủ động đăng lên, người ta lấy đâu ra tư liệu mà bàn tán?
Tình yêu suy cho cùng luôn chỉ là câu chuyện của 2 người. Chân lý này đúng với tất cả chúng ta, dù bạn có là người nổi tiếng hay không. Hãy chân thành, tình cảm âu yếm ngoài đời thật bởi MXH là một con dao hai lưỡi.
Và từ bao giờ Facebook/Instagram lại là công cụ duy nhất để con người chứng minh tình yêu của mình với đối phương?

AMT

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình
Gia đình - 5 giờ trướcĐừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học
Nuôi dạy con - 9 giờ trướcNgười cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ
Chuyện vợ chồng - 13 giờ trướcHình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ
Gia đình - 18 giờ trướcTrước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcGĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcCó 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng
Chuyện vợ chồngNgười đàn ông trốn trong cốp xe để theo dõi vợ nhưng không ngờ khiến tình cảm vợ chồng tan nát. Vợ anh bỏ đi cả tháng không hề có tin tức gì.