Tình yêu tuổi teen, rất cần sự định hướng

| Gia đình

Đau đầu khi con đến tuổi cặp kê, hãy thử thay những lời dọa nạt, ngăn cản, bằng những bài học dạy con thể hiện tình cảm với bạn khác giới thế nào cho đúng mực, cách tự bảo vệ bản thân khi bị xâm hại,…

Tình đơn phương

Bước sang tuổi 12, Lan bắt đầu chết mê chết mệt anh chàng lớp trưởng lớp bên cạnh. Vẽ bản đồ địa lý thầy giao cho thì cứ bôi bôi, xóa xóa, vẽ cả ngày vẫn không xong… Vậy mà nhắm mắt, Lan cũng vẽ xong chân dung "hoàng tử" của mình.

Giờ ra chơi, Lan cứ lóng ngóng ngó sang lớp bên. Lan nghĩ Lan yêu thật 100%. Cô bạn đánh liều viết thư tình cho “hoàng tử”. Kết quả là lá thư được cho bay ngay vào... sọt rác. Tức mình, Lan kết thúc cái mà tôi cho là tình yêu bằng cách… đi ngủ một giấc cho quên sầu.
 

Ảnh minh họa.

Ngưu Lang - Chức Nữ thời @

Cô giáo một trường ở Q.Tân Phú, TP.HCM muốn đỏ con mắt khi một cặp nam nữ học sinh của mình ngang nhiên thể hiện tình cảm quá trớn trong giờ học. Giáo viên quyết định mời phụ huynh của hai bên lên “họp kín”.

Sau hơn một giờ trao đổi, cuối cùng, các phụ huynh quyết định tái hiện câu chuyện “Ngưu Lang - Chức Nữ” nhưng ở thời @, bằng cách không cho con em học chung một lớp. Nhưng cuối cùng, cô giáo và phụ huynh đành bó tay khi cả lớp trở thành “cầu nối” cho đôi bạn ấy gặp mặt và thể hiện tình cảm trong những giờ ra chơi. Thế thì có khác nào càng cấm càng nồng nàn!

Rủ rỉ cùng các nhà tâm lý

Theo các nhà nghiên cứu tâm lý học, những mối tình đầu thật sự thường nở hoa khi bạn bước vào ngưỡng tuổi 19, đôi mươi. Trước thời gian đó, bạn có thể đã "biết rung rinh" với bạn khác giới.

Đó là sự phát triển hết sức tự nhiên của mỗi người. Ngày xưa, ba mẹ ta cũng có lần “đỏ mặt, bứt tóc” vì ai đó khi còn đang học cộng trừ nhân chia đó chứ. Người lớn cũng đừng nên cấm cản một cách gay gắt việc con thích bạn khác giới, bởi có thể sẽ chỉ phản tác dụng. Người lớn hãy thử thay những lời dọa nạt, ngăn cản bằng những bài học dạy con thể hiện tình cảm với bạn khác giới thế nào cho đúng mực, cách tự bảo vệ bản thân khi bị xâm hại,…

Có thể không ít người sẽ nói: “Vậy có khác gì vẽ đường cho hươu chạy?”. Nhưng ở thời đại mà nhiều điều có thể dễ dàng tìm thấy sau những cái nhấp chuột thì có lẽ vẽ đường cho hươu chạy đúng tốt hơn là để hươu chạy lung tung với câu hỏi to đùng trong đầu: “Đó có phải là yêu không?”.
 
Theo Bích Phương
Giáo dục viên kỹ năng sống/Tuổi trẻ
lehuong
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.