Tội ác tày trời của những kẻ “nhuốm máu lạnh”
GiadinhNet - Trong tuần qua, dư luận đã bàng hoàng trước hàng loạt những vụ án tưởng như mất hết nhân tính của những kẻ thủ ác. Nỗi choáng váng đầu tiên phải kể đến vụ án của kẻ máu lạnh đã thẳng tay đâm thẳng 2 chiếc đũa và 2 mắt của bạn nhậu; rồi đến vụ án gây chấn động giết vợ và bạn đồng ngũ rồi đập nát đầu... và hơn nữa là vụ án “yêu râu xanh" đội lốt anh rể tương lai khiến bé gái chết tức tưởi...

Chấn động vụ án giết, đập nát đầu 2 nạn nhân

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 9/11 tại thôn Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Đến khi người dân phát hiện, hai nạn nhân đã bị sát hại. Kẻ thủ ác đã dùng gạch, đá đập nát đầu các nạn nhân không còn hình dạng.
Người dân sống gần nhà Từng cho biết, Từng là người hay uống rượu. Tính của Từng nóng nảy khi uống rượu vào thường hay cãi cọ và đánh vợ. Trước đây, Từng còn ham mê đánh cờ bạc nên gia đình không được khá giả. Nhiều lần gia đình xảy ra mâu thuẫn vì Từng không chịu khó làm ăn và ham mê cờ bạc.
Đến nhà ông Ma Văn H, bà Lê Thị N (bố mẹ đẻ của chị Soi), hai ông bà quá đau xót trước sự ra đi của người con gái. Bà N cố gắng nói trong nước mắt, “Bố mẹ vẫn còn sống mà đứa con trẻ đã lìa đời, chết vì ốm đau bệnh tật đã đành, đây bị chính chồng giết chết. Đau xót quá”.
Đãi bạn bằng việc… sex với bé gái 14 tuổi

Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1996), Nguyễn Văn Ngọc (1995), Bùi Văn Khương (1995, đều trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) run rẩy khi nghe HĐXX, TAND n tỉnh Hòa Bình tuyên án phạt tù lần lượt cho từng người là 14 năm, 11 năm, 5 năm về hành vi phạm tội đã gây ra. Mỗi ngày tù là quãng thời gian dài đằng đẵng cho những thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ này. Ham chơi, sống bầy đàn, thiếu sự hiểu biết về pháp luật đã đẩy các bị cáo này sa vào con đường tội lỗi.
“Yêu râu xanh" đội lốt anh rể tương lai khiến bé gái chết tức tưởi
Ôm con trong lòng mà chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt cứ tuôn trào. Chị vừa ôm con, vừa gọi, vừa lay con tỉnh dậy. Chị vẫn đinh ninh con mình chưa chết, chỉ là không may bị trúng gió.Chị cố ngồi ủ ấm, xoa nắn bóp tay, bóp chân đủ kiểu cho con mà không thấy con tỉnh lại. Đến khi rất đông người kéo đến xem, chị mới sực tỉnh, con mình đã chết từ bao giờ.

Trong khi ôm con khóc, người mẹ phát hiện ra điều bất thường. Chị cầm tay bé mà không thấy chiếc nhẫn vàng thường ngày bé vẫn đeo. Đôi hoa tai bằng vàng bé đeo từ nhỏ cũng đã “không cánh mà bay”. Nghi ngờ con gái bị hại chứ không phải cảm gió mà chết, chị kiểm tra khắp người con gái một lượt thì thấy phần cổ có một vết hằn ngang như bị siết. Quá bàng hoàng, chị sực nhớ lúc mới phát hiện, đầu tóc của bé rối bời, người bé sũng nước, quần áo xộc xệch. Chị vội đem chuyện nói với người họ hàng và trình báo lên cơ quan công an.
Em gái chết một cách bất ngờ, người chị gái lớn quá đau buồn cũng điện thoại cho người bạn trai là Trần Anh Phi (SN 1996, ngụ tại ấp 1, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) kể lể sự tình. Nghe bạn gái khóc lóc qua điện thoại, Phi chạy ngay qua nhà người yêu. Bất ngờ, người nhà nạn nhân quan sát thấy tay Phi có nhiều vết cào cấu. Khi được hỏi, Phi nói rằng do trong lúc đùa nghịch với cháu nhỏ ở nhà mình nên bị cháu cào.