Tôi bị sốc vì đối tượng hẹn hò có bạn trai

| Tâm sự

Dù đã có bạn trai, cô gái mà tôi quen qua app vẫn xem mặt tôi, khiến tôi tốn rất nhiều 'tình phí'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một lần, tôi quen đối tượng hẹn hò qua app. Cô ấy rất xinh đẹp, khiến tôi mê đắm ngay từ khi nhìn thấy ảnh. Sau đó, tôi đưa cô ta đi xem phim, đi ăn nhà hàng. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhưng tôi không có cảm xúc gì với cô ta, cảm giác như mình đang nói chuyện với một bức tường gạch. 

Khi ăn, cô ấy liên tục kiểm tra điện thoại và cất nó đi mà không nhắn tin. Vì vậy, tôi cảm thấy không có gì to tát. Sau đó, nàng chủ động gợi ý tôi đi nơi khác để ăn tráng miệng.

Khi tôi đang đợi thanh toán để đưa cô ấy đến địa điểm khác, cô ấy rút điện thoại ra và nói rằng mình phải đi. Vì vậy tôi nói: "Ok, ngay khi anh thanh toán xong, anh sẽ đưa em đi". Bỗng cô ấy nhìn tôi và nói: "Thôi em đi về đây. Bạn trai em tới đón rồi" và cô ấy bỏ đi. 

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thôi nguôi ngoai vì cú sốc cô ta đem lại quá lớn. Tôi nên làm gì đây?

Trung Tâm

Phát hoảng vì mẹ chồng xinh đẹp thích sống ảo, hay kể tội con dâu chỉ để nhận lời khen trên mạng xã hộiPhát hoảng vì mẹ chồng xinh đẹp thích sống ảo, hay kể tội con dâu chỉ để nhận lời khen trên mạng xã hội

GiadinhNet - Mẹ chồng trẻ trung, xinh đẹp của tôi rất thích sống "ảo" và thường xuyên bêu xấu con dâu trên mạng xã hội.

Mệt mỏi vì vợ hay giận dỗi chồng một cách vô cớMệt mỏi vì vợ hay giận dỗi chồng một cách vô cớ

GiadinhNet - Tôi cảm thấy mệt mỏi, khổ sở vì luôn phải hứng chịu những cơn giận dỗi vô cớ của vợ.




Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.