Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ

| Tâm sự

Bạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Tôi năm nay 31 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin tại một công ty tư nhân, thu nhập tầm 20 - 25 triệu đồng mỗi tháng, không cao nhưng chẳng đến nỗi túng thiếu. 

Được gia đình hỗ trợ một phần, tôi mua trả góp căn hộ chung cư nhỏ, dự định trả hết nợ trong 10 năm.

Bạn gái tôi 26 tuổi, hai đứa yêu nhau đã được 2 năm. Thấy tình cảm và công việc nhà cửa đều đã ổn định, tôi muốn kết hôn, nhưng khi đề cập chuyện này với bạn gái thì cô ấy bảo: “Bọn mình còn trẻ, cứ yêu đi, nói đến cưới xin làm gì sớm”. Tôi nhắc rằng tuổi của cả hai đều không phải quá nhỏ để kết hôn, nhưng bạn gái gạt đi: “Em là con gái còn không sốt ruột, anh sốt ruột cái gì”.

Và khi tôi vẫn cố thuyết phục thì cô ấy nói thẳng: “Bây giờ chưa cưới được, lương anh và em đều thấp quá, thời bây giờ lương dưới 30 triệu thì đừng nghĩ tới cưới vợ. Cưới về rồi còn sinh con đẻ cái, thu nhập như thế nuôi con kiểu gì”.

Tôi sững sờ rồi hụt hẫng. Tôi biết thu nhập của mình không cao nhưng cũng không đáng phải tự ti. Tôi biết nhiều anh chị đã ở tuổi U40, có vài đứa con mà thu nhập cũng chỉ như mình và họ vẫn hạnh phúc. Nhưng bạn gái tôi nói, cô ấy không thể sống khổ như các mẹ, các chị 7x, 8x được.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ - Ảnh 2.

(Ành minh họa: AI)

Cuộc sống dậy từ 5h và quần quật đến 23h để chu toàn chuyện nhà cửa, con cái, chắt bóp từng đồng trong số thu nhập dưới 20 triệu để nuôi 2 đứa con ăn học, mang hộp cơm tự nấu đi ăn trưa để tiết kiệm tiền, thèm ly trà sữa không dám uống, đi qua shop thấy cái váy đẹp cũng phải nhịn không dám mua..., đó không phải là cuộc sống cô ấy mong muốn.

“Sống như vậy em không thấy hạnh phúc. Em muốn kể cả có chồng con thì vẫn phải được ăn ngon mặc đẹp, được đi du lịch, lúc nào lười hoặc thèm đồ ngon thì không cần nấu mà ra hàng hoặc đặt đồ mang về. Thu nhập của anh và em bây giờ chỉ đủ cho cuộc sống độc thân thôi, nên là mình cứ yêu đương thôi đã”, bạn gái tôi “chốt hạ”.

Tôi buồn nhưng biết cô ấy không sai, vì nhiều người trẻ bây giờ cũng nghĩ như vậy. Cậu em họ 24 tuổi của tôi còn phát biểu rằng “chưa kiếm được 100 triệu đồng chưa lấy vợ, còn nếu cả đời mức lương chỉ phọt phẹt 30 củ như bây giờ thì khỏi cần lấy vợ”.

Ngày càng nhiều người trẻ chọn sống độc thân lâu dài, thậm chí không kết hôn vì cho rằng chưa đủ điều kiện để lập gia đình. Điều kiện ở đây là xét về vật chất, phải có nhà, có ô tô, có thu nhập đủ để tổ vài chuyến du lịch mỗi năm, cùng với tài khoản tiết kiệm kha khá. Nhiều chàng trai, cô gái nói rằng không có những thứ đó thì dù tình cảm sâu đậm cũng không dám đi đến hôn nhân/

Thế hệ của bạn gái chỉ kém tôi dăm tuổi nhưng tiêu chuẩn về chất lượng sống rất cao trong khi cảm nhận về sự cần thiết của hôn nhân lại thấp hơn nhiều, thậm chí chuyện cưới xin ngày càng bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.

Một người bạn tôi, lương khoảng 25 triệu đồng/tháng, từng chia sẻ rằng khi ngỏ lời với bạn gái, cô ấy bảo: “Em lấy anh rồi, sinh con ra thì làm sao cho con học trường quốc tế? Đi đẻ mà không vào được bệnh viện quốc tế thì ai chăm? Ở nhà thuê thì sao nuôi con nổi?”. Chỉ với vài câu hỏi ấy, giấc mơ gia đình tan thành mây khói.

Khi xã hội hiện đại dạy chúng ta tiêu tiền nhiều hơn, sống gấp hơn, khiến việc lập gia đình dần trở thành một thứ xa xỉ. Thanh niên bây giờ thích độc lập, thích tự do “hưởng thụ tuổi trẻ” hơn là vào khuôn khổ của gia đình – nơi phải san sẻ trách nhiệm, hy sinh một phần bản thân.

Trong mắt các bạn trẻ ngày nay, hôn nhân là khoản đầu tư tài chính khổng lồ. Mỗi đứa trẻ sinh ra đi kèm với hàng tỷ đồng chi phí y tế, giáo dục, ăn ở, vui chơi. Chi phí đám cưới không chỉ là tiệc cưới sang trọng mà những thứ “đính kèm” cũng tốn kém khủng khiếp: Tuần trăng mật ở trời Tây, ảnh cưới nghệ thuật như phim điện ảnh. Khi những thứ đó bị đẩy lên thành “chuẩn sống” thì rõ ràng mức lương 20-25 triệu đồng trở nên quá thảm.

Nhưng nếu chỉ xét về điều kiện vật chất thì có quá thực dụng và nghèo nàn về mặt tinh thần không? Ai mà không muốn mức sống cao, nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có những chuyến du lịch sang chảnh hay sự thỏa mãn vì ăn ngon mặc đẹp, dùng đồ xa xỉ! Rồi sẽ có lúc người ta cảm thấy trống rỗng, nhạt nhẽo khi quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, mà thiếu đi sự ấm áp của một mái gia đình riêng do chính mình tạo dựng, thiếu đi người bạn đời luôn nắm tay cả lúc vui, buồn.

Nhưng nếu ai cũng đợi khi mình thật giàu mới nghĩ đến chuyện kết hôn thì e rằng khi đủ điều kiện vật chất, chúng ta lại không tìm được người để cùng đi.

Tôi và bạn gái đã tạm dừng để mỗi người suy nghĩ lại. Tôi hy vọng cô ấy hiểu ra hạnh phúc là quá trình cùng cố gắng, không phải điều kiện sẵn có.

Ly hôn xong mới biết vợ thành tỷ phú, chồng cũ mặt dày quay lại đòi tiềnLy hôn xong mới biết vợ thành tỷ phú, chồng cũ mặt dày quay lại đòi tiền

GĐXH - Vừa ký đơn ly hôn chưa ráo mực, người đàn ông nghe tin vợ cũ trúng độc đắc 102 tỷ liền trở mặt đòi chia đôi.

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả nhà giấu tôi một bí mật suốt thai kỳ, đến khi bố qua đời, tôi mới hiểu vì sao

Cả nhà giấu tôi một bí mật suốt thai kỳ, đến khi bố qua đời, tôi mới hiểu vì sao

Tâm sự -

GĐXH - Sau một lần sảy thai, tôi mang thai đôi trong niềm vui xen lẫn nỗi lo của cả gia đình. Suốt thai kỳ, bố mẹ và chồng luôn ở bên, cẩn thận chăm sóc khiến tôi nhiều lần tự hỏi vì sao mọi người lại quá lo lắng cho mình. Tôi không ngờ, phía sau sự quan tâm ấy là một bí mật mà cả nhà đã cùng nhau giữ kín, cho đến ngày bố mãi mãi rời xa tôi...

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Chồng gặp tai nạn phải nhập viện phẫu thuật gấp, tôi chỉ nghĩ đó là những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình. Nhưng rồi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, tôi biết một bí mật mà ông bà đã giấu kín suốt hàng chục năm. Từ đó, tôi đứng trước một lựa chọn quá khó: Nói cho chồng biết sự thật hay tiếp tục im lặng để giữ bình yên cho anh và gia đình?

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.