Tôi có nên kết hôn vì gia đình người yêu giàu có?

| Tâm sự

Người yêu 5 năm của tôi là một người vô tâm, nhưng gia đình người yêu lại rất giàu có. Bố mẹ khuyên tôi nên kết hôn với người ấy, nhưng mấy cô bạn của tôi lại khuyên không nên làm vậy.

Tôi năm nay đã 33 tuổi, có người yêu được 5 năm. Thông qua một số bạn bè, tôi quen người yêu hiện tại. Anh là con nhà khá giả, kém tôi 4 tuổi. Quen chưa được bao lâu, tôi đã yêu anh và hai đứa thành một đôi.

Tôi lại rất được lòng gia đình người yêu. Mỗi lần gặp nhà bạn trai, tôi được đãi các món ăn theo phong cách sang chảnh, thưởng thức những bàn tiệc cầu kỳ mà gia đình tôi chẳng bao giờ có. Đổi lại, tôi cũng thường xuyên mua quà cáp để tặng bố mẹ anh.

Tôi có nên kết hôn vì gia đình người yêu giàu có? - Ảnh 1.

Tôi có nên kết hôn vì gia đình người yêu giàu có?

Thế nhưng, người yêu tôi không được như vậy. Ban đầu, anh càng ga lăng bao nhiêu, thì yêu lâu, anh lại càng thờ ơ với tôi bấy nhiêu. Bạn trai có tính cách trẻ con nên tôi như một người chị gái cố gắng vun vén mọi chuyện, níu giữ tình cảm. Do từ bé được nuông chiều nên anh sống hưởng thụ hơn là tiết kiệm, không chịu được vất vả.

Bố mẹ tôi không thích anh ấy, nhưng thấy gia đình chồng giàu như vậy, họ lại ủng hộ tôi tiến tới hôn nhân với anh ấy. Bố mẹ bảo, chồng có thể trẻ con, chưa hoàn hảo nhưng nhà chồng sẽ bù đắp tất cả. Thêm nữa, ngoài cái mác con dâu nhà thành phố, tôi cũng nghĩ gia đình bạn trai có nhiều tiền nên cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả.

Mấy cô bạn tôi lại khuyên tôi không nên kết hôn với người như vậy vì nhà chồng giàu đến mấy, nhưng có ông chồng phá gia chi tử như vậy, thì nhiều tiền bao nhiêu cũng hết.

Gần đây, gia đình hai bên đang giục cưới. Anh ấy cũng ngỏ ý muốn lấy tôi. Nhưng tôi rất phân vân, không biết có nên đồng ý hay không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.