Tôi có nên nhẫn nhục khi thấy chồng cặp kè với Sếp để kiếm tiền mua nhà?
GiadinhNet- Bỗng dưng một ngày thấy chồng mang hai cọc tiền 500.000đ về nhà và bảo: "Vợ chồng mình sắp hết khổ rồi". Tôi vừa mừng, vừa lo.
Tôi và chồng đều ở dưới quê lên thành phố lập nghiệp. Chúng tôi học cùng phổ thông, cùng lên đại học rồi đi làm. Vất vả lắm mới trụ được ở thành phố. Sau hai năm đi làm, chúng tôi quyết định thuê nhà rồi tổ chức đám cưới để thu về một mối, tiết kiệm để mua nhà.
Vậy mà đằng đẵng gần 10 năm hai vợ chồng cặm cụi làm, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu mà vẫn không đủ tiền mua nhà trả góp. Tôi mới có một con gái đầu lòng, vẫn chưa muốn đẻ thêm vì sợ không lo được đầy đủ cho các con, nhà cũng vẫn ở thuê, chưa mua được.

Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi bàn với nhau tôi là đàn bà nên cố bám trụ ở một cơ quan nhà nước để gia đình có nguồn tài chính an toàn. Còn chồng tôi đứng mũi chịu sào làm kinh tế. Từ lúc ra trường đến nay, chồng tôi nhảy việc đến hàng chục công ty. Hễ chỗ nào trả lương cao, chế độ đãi ngộ hơn chỗ cũ là anh nhảy việc. Vậy mà đã hơn một năm nay, anh vẫn chịu khó ở lại công ty với chức vụ phó phòng kinh doanh mà không thấy lên mạng tìm việc như những năm trước.
Năm tháng trước, chồng tôi bỗng dưng mang về hai cọc tiền 500.000đ và bảo tôi "mình sắp hết khổ rồi". Tôi vừa mừng, vừa lo và cố gặng hỏi kiểu gì anh cũng không nói nguồn gốc số tiền ấy ở đâu ra.
Anh chỉ nói với tôi đúng một câu: "Em yên tâm, anh không làm gì phạm pháp để phải vào tù đâu mà em lo".
Từ tháng ấy, chồng tôi luôn mang khi thì tiền, khi thì xe máy SH, tủ lạnh hai cánh hiện đại...về nhà. Những thứ trước đây tôi phải dành dụm lương cả nửa năm mới mua được thì giờ chồng tôi mang về ùn ùn.
Mặc dù chồng bảo không làm gì phạm pháp nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Tôi tự mình tìm hiểu thì choáng váng khi biết nguồn tiền rủng rỉnh chồng tôi mang về nhà thời gian qua là do chị Sếp là mẹ đơn thân của chồng tôi cho. Hai người cặp kè sau lưng tôi từ dịp gần Tết, khi mà chồng tôi thường xuyên đi đối ngoại với Sếp.
Về nhà tôi gặng hỏi chồng, sau một hồi im lặng như đá tảng, chồng tôi thú nhận sự thật mình cặp kè với Sếp. Nhưng nguyên nhân là vì... gia đình (?)
Anh bảo thấy vợ chồng tôi chăm chỉ làm lụng mà vẫn không đủ chi tiêu, muốn mua cái nhà nho nhỏ mà cả chục năm trời dành dụm tiết kiệm vẫn chưa mua được. Trong khi đó, chị Sếp lại thích anh, Sếp biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên rất hào phóng chuyện tiền nong với chồng tôi. Chồng tôi cũng nói rằng Sếp anh chỉ thiếu thốn về mặt sinh lý nên mới cặp với anh ấy, chứ không có ý định bắt chồng tôi phải ly hôn để cưới chị ta. Bản thân chồng cũng vẫn yêu vợ, không có tình cảm gì với Sếp, chỉ cặp với chị ấy vì tiền.
Chồng tôi xin tôi hãy "mắt nhắm, mắt mở" coi như không biết chuyện này để cho anh kiếm tiền thêm một thời gian nữa, đủ để mua nhà rồi anh sẽ thôi chị ta và chuyển cơ quan khác làm.
Tôi đang rối bời quá, không biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ với Sếp hay "nhắm mắt làm ngơ" thêm một thời gian nữa để có tiền mua nhà?
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 23 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 3 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 4 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.