Tôi khao khát có con nhưng chồng lớn tuổi lo sợ điều này

| Tâm sự

Chồng tôi nói, anh đã có con cháu đầy đủ, lại tuổi cũng nhiều nên không muốn sinh thêm con nữa. Với lại tôi cũng ở độ tuổi sinh con có nhiều rủi ro, nên anh muốn cả hai vợ chồng được tận hưởng cuộc sống an nhàn

Tôi sắp làm đám cưới với chồng lớn hơn tôi 25 tuổi. Khi đến với tôi, anh ấy có một đời vợ và đã có cả cháu nội, cháu ngoại. Còn tôi cũng gần 40, lần đầu tiên lấy chồng. Tôi cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng không đi được đến kết quả cuối cùng, tôi từng nhủ sẽ ở vậy. Nhưng khi vào làm ở công ty chồng sắp cưới, tôi đã phải lòng anh bởi sự từng trải và anh rất chiều tôi. Anh tuy lớn tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ trung và không chênh lệch với tôi quá nhiều.

Tôi khao khát có con nhưng chồng lớn tuổi lo sợ điều này - Ảnh 1.

Tôi lần đầu lấy chồng nên khá hồi hộp và mong muốn sớm được làm mẹ (ảnh minh họa)

Chúng tôi được sự ủng hộ của hai bên gia đình nên đã ấn định ngày cưới. Tôi lần đầu lấy chồng nên khá hồi hộp và mong muốn sớm được làm mẹ. Tôi cũng đề nghị cả 2 vợ chồng đi khám trước khi có em bé nhưng chồng tôi cứ lần lữa. Anh nói anh và tôi đều khỏe mạnh không việc gì phải đi khám tiền hôn nhân.

Nhưng cuối cùng, lý do anh không đi khám không phải như vậy. Anh nói đã có con cháu đầy đủ, lại tuổi cũng nhiều nên không muốn sinh thêm con nữa. Với lại tôi cũng ở độ tuổi sinh con có nhiều rủi ro, nên anh muốn cả hai vợ chồng được tận hưởng cuộc sống an nhàn, già rồi không phải nuôi con mọn.

Nghe anh nói tôi rất buồn và nói khao khát được làm mẹ của mình nhưng anh vẫn một mực giữ quan điểm của mình. Ở tuổi này, tôi lấy chồng cũng vì mong muốn được làm mẹ, chứ để nhàn hạ bản thân thì không phải là mong muốn của tôi.

Nhiều lúc tôi nghĩ anh quá ích kỷ, chỉ muốn lấy tôi về để có người bầu bạn chứ nếu yêu tôi thật lòng, anh đã hiểu tôi mong muốn có con đến nhường nào. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ anh quá yêu tôi, không muốn tôi vất vả khi đã lớn tuổi, với lại đúng là ở tuổi tôi và anh vẫn có nguy cơ rủi ro để có một đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh. Tôi không biết phải làm sao bây giờ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.