Tôi không dám sinh con vì sợ mất chồng

| Tâm sự

Tôi rất muốn sớm có con nhưng chưa thể làm được. Tôi sợ thời gian mang bầu, sinh con vì một lý do...

Ngay từ thời còn yêu nhau, tôi đã phát hiện anh là người có nhu cầu sinh lý rất cao, còn tôi thì không mặn mà với chuyện ấy lắm. Thế nên tôi rất hay bị anh ấy chê bai và vài lần đòi bỏ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc xa anh là tim tôi đau nhói, tôi không muốn vì chuyện chăn gối mà phải chia tay bạn trai. Thế là tôi quyết định thay đổi bản thân để làm vừa lòng anh ấy.

Những cố gắng của tôi cũng làm bạn trai hài lòng và đám cưới của chúng tôi được diễn ra như kế hoạch. Nhiều cặp vợ chồng trì hoãn việc sinh con để làm kinh tế, còn chúng tôi nhà cửa, xe cộ và thu nhập khá, cái gì cũng đủ cả nhưng vẫn chưa thể có con được.

Suốt 2 năm nay, bố mẹ anh em nội ngoại hối thúc chuyện sinh con nhưng lần nào vợ chồng tôi cũng tìm lý do để biện bạch. Chồng nói cả 2 còn trẻ phải chơi và hưởng thụ cho sướng cuộc đời. Còn tôi bảo công việc chưa đâu vào đâu, cố gắng phấn đấu vài năm nữa, khi nào có vị trí trong công ty rồi mới tính đến con cái.

Thực tế, tôi đang khát khao có con từng ngày nhưng chưa đủ can đảm để sinh con. Mỗi lần nhắc đến chuyện có con, chồng tôi không vui. Anh bảo nhu cầu của bản thân khá cao, khi tôi có bầu bì, chồng sợ không giữ nổi mình lại phản bội vợ thì nguy. Lo sợ của anh cũng chính là lo lắng của tôi.

Tôi biết bản tính của chồng tôi là người chung thủy và yêu thương vợ hết mực. Nhưng khi nhu cầu sinh lý của anh không được đáp ứng đủ, anh rất bức xúc khó chịu và hay nổi cáu. Tôi định để anh lớn tuổi 1 chút nữa, suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì sẽ có cách kiểm soát bản thân. Nhưng cứ dùng các biện pháp tránh thai mãi, tôi sợ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.