Tôi không hứng thú chuyện 'chăn gối'

| Phòng the

Tôi chăm con vất vả, tự ti về cơ thể và không có ham muốn 'chăn gối' nên sợ chồng chán.

Tôi chăm con vất vả, tự ti về cơ thể và không có ham muốn 'chăn gối' nên sợ chồng chán.

Tôi đã kết hôn vài năm, không quan hệ tình dục với chồng từ khi bầu to. Trong lúc ấy, chồng đều "tự xử". Gần đây, khi tôi đã sinh xong vài tháng, anh có đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Còn tôi luôn cố gắng né tránh chồng vì không có nhu cầu tình dục, bởi vì tôi chăm con nhiều thấy mệt, tự ti vì vóc dáng xấu sau sinh. Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng không tìm đến người khác nhưng sợ về lâu, về dài, tình cảm hai vợ chồng rạn nứt. Tôi nên làm thế nào mới tốt?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

Phòng the -

GĐXH - Bảy năm hôn nhân, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, kinh tế không quá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, đó là hình mẫu gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một người chồng 35 tuổi lại đang mang trong lòng nỗi buồn khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.