Tôi kinh ngạc khi biết danh tính người mua tặng chị chồng chiếc máy giặt đời mới

| Tâm sự

Tôi đã đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Nhưng anh lại giấu giếm vợ, không công khai, sòng phẳng chuyện tiền nong.

Sống với nhau 2 năm nay, tôi luôn tin tưởng chồng mình. Anh ấy làm công nhân, lương tháng không ổn định mà tùy thuộc vào sản lượng sản xuất. Mỗi tháng, chồng đều chuyển khoản cho tôi 10 triệu để lo chi tiêu, đối nội đối ngoại. Anh than thở, bảo trong tài khoản chỉ còn hơn 1 triệu, anh giữ lại để ăn uống, thỉnh thoảng cà phê với bạn. Tôi kiểm tra tài khoản chồng thì thấy đúng như anh nói. Sau vài lần như thế, tôi không còn nghi ngờ hay hỏi han quá sâu vào chuyện tiền bạc. Bởi tôi không muốn vì những chuyện không đáng mà vợ chồng phải tranh cãi, giận hờn, mất lòng tin ở nhau.

Ấy vậy mà trong lần đến nhà chị chồng chơi vào tuần trước, tôi mới đau lòng phát hiện chồng giấu giếm mình chuyện tiền nong. Thấy chị chồng mới mua cái máy giặt lồng ngang có cả chức năng sấy khô, tôi hỏi giá thì chị ấy bảo 21 triệu đồng. Chị còn nói: "Thằng Phi (chồng tôi) mua cho chứ chị làm gì có tiền mà mua". Vừa nói xong, biết mình lỡ lời nên chị chồng cười gượng gạo, bảo mượn tiền chồng tôi mua vì thích quá.

Tôi ôm mối nghi ngờ đó, về đến nhà liền lập tức tra hỏi chồng. Trước sự gắt gao của tôi, chồng thú nhận tiền lương mỗi tháng khá cao, từ 15 triệu trở lên. Nhưng anh có 2 thẻ, khi nhận lương thì chuyển 4-5 triệu sang thẻ phụ, còn thẻ chính thì đưa cho tôi. Anh còn cho rằng mình giữ tiền cũng vì muốn tiết kiệm chứ không tiêu xài cho bản thân nên tôi không được quyền ý kiến. Anh còn tỏ vẻ bực bội vì vợ tra hỏi tiền bạc và nói thẳng anh chỉ góp 10 triệu/tháng thôi, bằng với tiền lương của tôi là quá tốt rồi.

Tôi bất ngờ trước thái độ của chồng. 2 năm nay, tôi luôn công khai minh bạch tài chính, chưa bao giờ giấu giếm một đồng, kể cả tiền thưởng. Vậy mà chồng lại giấu tôi, còn lấy tiền mua máy giặt mới cho chị gái. Trong khi máy giặt ở nhà cũng đã cũ rồi mà tôi không dám thay cái mới. Tiền bạc tôi phải cân đo đong đếm rất kĩ trước khi mua sắm thứ gì vì muốn tiết kiệm để sang năm sinh con.

Tôi ấm ức đến mất ngủ cả đêm. Nghĩ đến cảnh chồng tinh vi giấu vợ tiền bạc, tôi lại mất lòng tin ở anh. Liệu ngoài chuyện này, anh còn giấu tôi chuyện gì khác nữa không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.