Tôi lo lắng nếu cưới sẽ bị ép nghỉ việc ở nhà nội trợ

| Tâm sự

Khi xuống nhà bếp lấy ớt, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chị dâu tương lai.

Vì làm du lịch nên tôi rất quan tâm đến ngoại hình của mình. Mỗi ngày, tôi dành khoảng 2 tiếng để tập gym hoặc yoga và ăn uống điều độ để giữ vóc dáng. Tôi đi theo đoàn suốt, thời gian ở nhà cũng không có nhiều nên càng không biết đến nữ công gia chánh, chuyện nấu ăn trở thành việc khó khăn nhất đối với tôi. Những điều này, tôi đã nói hết với Tú, bạn trai của mình.

Chúng tôi quen biết nhau trong một chuyến đi du lịch châu Âu mà Tú là khách, còn tôi là hướng dẫn viên. Không hiểu sao chúng tôi lại hiểu ý nhau, nói chuyện rất hợp tính. Trong lần đó, Tú còn tỏ rõ sự quan tâm và chiều chuộng tôi. Trở về, chúng tôi kết bạn và bắt đầu hẹn hò.

Gia đình Tú giàu có nhưng rất nề nếp, truyền thống. Bố anh lăn lộn bên ngoài kiếm tiền, điều hành công ty. Mẹ anh chăm chỉ vun vén gia đình, là một bà nội trợ vừa đẹp vừa đảm đang. Chị dâu anh cũng là nhân viên ngân hàng nhưng sau khi cưới thì lui về làm hậu phương cho chồng, thay thế vị trí nội trợ trong gia đình cho mẹ chồng.

Hôm qua, tôi đến nhà Tú dự tiệc. Buổi tiệc đãi đến 20 bàn nhưng không hề đặt mâm cỗ mà chỉ có chị Minh, chị dâu tương lai của tôi, mẹ Tú và người giúp việc làm. Tôi đến phụ, mẹ người yêu còn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi bảo Tú đưa tôi đi thay bộ quần áo ở nhà cho thuận tiện nấu nướng, dọn dẹp.

Vì không biết làm gì nên tôi cứ đứng lớ ngớ ở đó. Bà bảo tôi nhặt rau thì vô tình thấy bộ nail đính đá tôi mới làm nên không sai tôi nữa. Cuối cùng, tôi chỉ trải khăn bàn, sắp xếp ly tách thôi.

Vào buổi tiệc, tôi ngồi chung với Tú thì vài người hỏi ớt. Thấy chị dâu và mẹ chồng tương lai đều không có mặt nên tôi đon đả đứng dậy, xuống nhà bếp tìm ớt. Nào ngờ, tôi lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chị Minh và mẹ chồng tương lai.

Bà tỏ ra không ưng ý khi cho rằng tôi quá non kém, vụng về chuyện bếp núc. Chỉ sợ sau này cưới về, tôi lại đi dẫn đoàn du lịch suốt rồi bỏ bê chuyện gia đình. Đến ngày giỗ tiệc cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không biết nhặt cả rau, chặt con gà.

Tôi tái mặt trước lời lẽ đanh thép của mẹ người yêu. Bỗng nhiên chị Minh lên tiếng bảo vệ tôi. Chị ấy nói tôi xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh và giỏi kiếm tiền ngoài xã hội; mỗi người mỗi sở trường, đam mê khác nhau nên chị mong mẹ chồng đừng quá khắt khe với tôi.

Tôi biết ơn chị Minh lắm nhưng vẫn suy nghĩ mãi về những gì mẹ bạn trai nói. Liệu khi cưới về, tôi có phải cũng bị ép nghỉ việc ở nhà, học nấu nướng giống chị Minh không? Tôi sẽ không chấp nhận bỏ nghề. Giờ tôi phải làm gì đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.