Tôi như thấy có mình ở trong ấy
Giadinh.net - Báo Gia đình & Xã hội ra ngày 4/4/2008 có đăng bài "Lời mời", theo tôi đây là một bài viết hay, bởi cách viết giản dị chân thực, gợi cho người đọc nhớ lại những giá trị đạo đức của gia đình, của quê hương xứ sở.
Tôi cũng là một người cha, giống như tác giả ở trong bài viết này, và thú thật là bản thân tôi như thấy có mình ở trong ấy.
Quê tôi ở xã Nam Liên, huyện
Dù ở trong Nam hay ngoài Bắc, ở đâu tôi cũng thấy người ta đều dạy con lễ phép chào hỏi ngay từ khi còn nhỏ, ngay từ khi chưa cắp sách đến trường, không khí gặp gỡ của người lớn sẽ vui hẳn lên khi các cháu bé lễ phép khoanh tay chào khách. Chính các cháu là hình ảnh của nếp sống gia đình, là niềm tự hào của bố mẹ. Ngày xưa ở quê tôi nhà nào cũng thế, cứ đến bữa ăn là con cháu phải mời ông bà bố mẹ ăn cơm, rất tự giác, rất tự nhiên nên không khí bữa ăn rất vui vẻ và rất ngon miệng, dù bữa ăn ngày ấy chỉ có dưa cà là chủ yếu, hình ảnh ấm cúng ấy luôn ở trong trái tim tôi. Thế mới biết rằng chính ông bà cha mẹ chúng ta, là những người mẫu mực nhất về lối sống “Tiên học lễ, hậu học văn” mà ngày nay chúng ta đang theo đuổi.
Cha ông ta giáo dục cho con cháu nhiều khi không phải là bắt chúng phải sôi kinh nấu sử, không phải là những gì to tát cao siêu, mà ngay từ những điều nhỏ nhất, đó là lời mời ở trước bữa ăn. Cảm ơn tác giả Bùi Huy Đức đã đem đến cho tôi một khoảnh khắc êm đềm của những kỷ niệm xưa về bố mẹ tôi. Tôi mong rằng, sẽ được đọc nhiều bài viết hay như thế ở Báo Gia đình & Xã hội.
Phan Cao Thông (119/51 Lê Hồng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận)