Tôi trót có thai với người đàn ông đã có gia đình

| Tâm sự

Mới vào công ty làm, anh quan tâm, chăm sóc nên tôi đã yêu anh nhưng sự thật về người đàn ông này khiến tôi bối rối.

Nhà tôi ở tỉnh lẻ, kinh tế khó khăn, vất vả nên tốt nghiệp đại học, tôi cố gắng tìm cơ hội trụ lại thành phố để mong có cuộc sống tốt đẹp hơn.

May mắn khi vừa ra trường tôi được tuyển vào làm kế toán cho một công ty xây dựng. Tại đây, tôi được nhiều anh chị em đồng nghiệp giúp đỡ, đặc biệt là trưởng phòng. Anh hơn tôi 8 tuổi, đẹp trai, rất lịch sự nên ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị choáng ngợp.

Trong công việc và các mối quan hệ, anh rất nghiêm túc, ai cũng nể sợ, tôi cũng vậy. Có lẽ may mắn nên tôi được anh trực tiếp chỉ bảo, tôi càng ngưỡng mộ vì kiến thức và những kinh nghiệm anh truyền đạt.

Tôi trót có thai với người đàn ông đã có gia đình - Ảnh 1.

Ngoài giờ làm, thỉnh thoảng anh hỏi han tôi về cuộc sống. Anh nói tôi ở trọ vất vả cần giúp gì cứ lên tiếng, đừng ngại. Sự quan tâm chân thành của anh khiến tôi vui, hạnh phúc, tôi không ngại ngần khi thổ lộ hết những tâm sự. Tôi kể anh nghe về gia đình, về cuộc sống và ước mơ. Anh lắng nghe và chia sẻ ý kiến khiến tôi tin tưởng hơn.

Ngoài công việc, anh còn giúp tôi tìm nhà trọ hợp lý, gần công ty để tiện đi làm. Hàng ngày tại phòng làm việc, anh đối xử đúng mực với tôi nên mọi người trong phòng không ai nghi ngờ gì cả. Tôi ngưỡng mộ và thầm biết ơn anh. Không biết từ lúc nào tôi có tình cảm với anh nhưng không dám thổ lộ.

Một tối tình cờ ra ngoài mua đồ ăn, tôi bắt gặp anh ở gần nhà tôi, anh đi uống ở đâu đó nên có vẻ hơi say. Tôi chỉ định chào anh rồi về nhưng nhìn anh có vẻ buồn nên tôi mời anh lên phòng trọ để hỏi thăm. Anh tâm sự về cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, anh có nhiều lo toan mà không ai thấu hiểu. Tôi chỉ biết ngồi im lắng nghe.

Anh đã nói với tôi rất nhiều, thậm chí anh còn khóc, tôi thương anh vô cùng nên ôm anh an ủi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, chúng tôi lao vào nhau rồi đi quá giới hạn. Lúc đó, tôi không nghĩ được gì thấu đáo và cũng không thấy ân hận, tôi còn thổ lộ đã yêu anh.

Sau hôm đó, anh vẫn đối xử với tôi như mọi khi, không nhạt hơn hay quan tâm hơn. Tôi cứ tự an ủi rằng hãy chờ, hãy cho anh thời gian để anh lo mọi việc gia đình. Tôi không thấy anh nhắc gì tới buổi tối hôm đó hay có ý định gì với tôi. Tôi buồn bã nghĩ do mình dại dột, có thể anh chỉ coi như chuyện qua đường.

Tháng này "tới ngày" nhưng chưa thấy biểu hiện gì, tôi tặc lưỡi cho qua. Cơ thể ngày một khác nên tôi mua que thử và biết mình có thai. Tôi định về nói với anh, lại nghe chị thủ quỹ nói vợ anh mới sinh em bé, cả phòng chuẩn bị đi thăm.

Tôi phải làm sao với cái thai trong bụng của mình lúc này? Tôi lo lắng và bối rối quá.

Theo Độc giả giấu tên (VietNamNet)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.