Tôi vừa mua tủ lạnh mới, mẹ đã khóc lóc rồi trách móc nặng lời

| Tâm sự

Thấy tủ lạnh của bố mẹ bị hỏng, tôi liền mua cho ông bà tủ mới. Không ngờ vì chuyện này mà mẹ lại giận dỗi tôi.

Vì biết cách kinh doanh, tiết kiệm nên kinh tế của tôi rất khá giả. Tuy vậy, tôi luôn chi tiêu có chừng mực, tiền bạc để đầu tư hoặc gửi ngân hàng chứ không dám vung tay quá trán. Ngược lại, em trai tôi mới lấy vợ nhưng vẫn giữ thói quen tiêu tiền như nước. Em dâu hay than thở, bảo mỗi tháng chồng chỉ đưa 5 triệu, còn lại thì nhậu nhẹt, mua sắm đồ đạc cho bản thân. Tôi nhắc khéo vài lần vẫn không được. Bảo bố mẹ nhắc nhở thì ông bà cũng chỉ nói qua loa nên em tôi càng không sợ. Em dâu có thai mà vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh đẻ. Thương tình, tôi hứa sẽ cho em ấy 10 triệu để đi sinh, sau này, mỗi tháng tôi sẽ cho cháu 1 hộp sữa và 1 bịch bỉm.

Tháng trước, em trai hỏi vay tôi 50 triệu để mua xe mới. Em nói đi xe cũ bị bạn bè trêu chọc, chê cười nên muốn đổi sang chiếc khác xịn xò hơn. Tôi không đồng ý. Tôi khuyên em trai nên tiết kiệm, cái gì đáng mua thì mua, không thì thôi. Bởi em dâu đang mang thai, còn phải chuẩn bị tiền sinh đẻ rồi tiền nuôi con nhỏ nữa, không nên phung phí theo sở thích của bản thân. Không vay được tiền của tôi, em trai lại đi vay mượn của bạn bè rồi trách móc tôi là chị gái mà không biết thương em. Ngày em trai chạy xe mới về, em dâu tôi buồn rười rượi.

Chưa kể từ hôm đó, em trai bắt đầu tỏ thái độ khó chịu mỗi khi thấy tôi về nhà chơi. Em nói mỉa mai, bảo tôi lắm tiền nhiều của mà keo kiệt. Có lần uống rượu say, em còn chửi, đuổi và không cho tôi về nhà. Bực bội, tôi mắng lại thì bố mẹ lại kéo tôi ra ngoài sân, bảo tôi nhường em một tí vì nó đang say. Giận bố mẹ, suốt cả tháng sau đó, tôi không về nhà nữa.

Hôm qua, tôi nghe tin mẹ bệnh nên về thăm. Thấy tủ lạnh trong nhà bị hỏng, tôi liền đặt mua một cái tủ lạnh mới. Nghĩ 2 tháng nữa em dâu cũng sinh con, cần tủ to nên tôi mua luôn cái tủ với giá hơn 30 triệu đồng.

Thế mà mẹ lại khóc, trách tôi bỏ tiền ra mua tủ lạnh mà không cho em trai tiền mua xe, để bây giờ ảnh hưởng đến tình cảm chị em trong nhà. Giờ em bị bạn bè thúc giục trả tiền nên mặt mày lúc nào cũng hầm hầm, cau có. Không khí trong nhà cũng không được bình yên.

Tôi không ngờ vì mình có lòng tốt, mua tủ lạnh cho bố mẹ dùng, cũng là cho nhà em trai mà còn bị trách móc. Tôi bực mình bỏ về và không còn mặn mà chuyện về thăm nhà nữa. Phải làm sao để em trai tôi trưởng thành hơn, bớt phá phách nhậu nhẹt, tiêu xài cho bố mẹ và vợ đỡ khổ tâm đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.